
Ngày 11/02, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp cho hay đang truy xét vụ trộm tại khách sạn Gia Huy số 375B Nguyễn Oanh, phường 17.
Trước đó, anh Haitham Ali Saif Kalbani (sinh 1984, quốc tịch Oman) thuê phòng 303 của khách sạn ngủ dậy phát hiện kẻ gian đã cạy cửa phòng vào lấy 1.200 USD, 1 triệu đồng, 1 ĐTDĐ, 1 máy chụp hình, 1 thẻ ngân hàng và 1 vé máy bay khứ hồi.
|
|
| Đồ nghề "ăn hàng" của một băng trộm bị phát hiện |
Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức cũng tiếp nhận trình báo về vụ trộm táo tợn xảy ra ở khu phố 4, phường Linh Xuân. Theo trình báo của chủ nhà, sau khi đi chơi về mọi người tá hỏa phát hiện kẻ gian đã cạy cửa vào nhà khiêng đi cả két sắt bên trong có 8 lượng vàng 18K và 170 triệu đồng.
Vụ trộm nói trên tuy liều lĩnh nhưng chưa phải là phi vụ táo tợn nhất của các băng nhóm đạo chích. Ông Nguyên Phước Chí (83 tuổi) ngụ nhà số 326B Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình kể lại: “Ngay sau tết gia đình tôi đã bị kẻ gian đột nhập vào khoắng sạch. Hàng xóm kể lại, vào lúc 2h sáng họ có nghe tiếng động trên nóc nhà nên thức dậy bật điện xem xét. Khi vừa lên sân thượng, họ thấy một bóng đen nhảy từ nhà mình qua mái nhà tôi rồi mất tăm”.
Do có công việc, nên hôm sau cả gia đình ông Chí mới về thì phát hiện, kẻ gian đã bẻ song sắt cửa sổ lầu 1 lấy đi: 650 USD, 450 Euro, 30.000 Yên, 6.300.000 đồng, 1 máy vi tính xách tay và một số đồ trang sức. Tại hiện trường, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã phát hiện 4 cây sắt do kẻ gian bẻ gãy để đột nhập.
Ông Chí cho hay, số tài sản trên có cả tiền mừng đám cưới, tiền đóng học phí của con cháu trong nhà. Nào ngờ vừa ăn Tết xong thì cả gia đình lại bị đạo chích dọn nhà. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình lập hồ sơ truy xét.
Quốc Quang