- Tôi nghĩ trong suốt cuộc đời, chuyện bộc phát cảm xúc, chuyện ngoại tình, chuyện say nắng hoàn toàn có thể xảy ra với tất cả mọi người và nên được thông cảm. Tôi hy vọng mọi người đừng quá gay gắt với chị Lan trong tâm sự: Sau cái lần đê mê ấy… tôi lãnh cảm với chồng.

Chào chị Lan và mọi người!

Tôi muốn nêu ý kiến của mình sau khi đọc nhận xét của mọi người đối với chị Lan. Có khá nhiều phản đối, nhiều phản đối rất gay gắt. Riêng bản thân tôi rất cảm thông với chị Lan. Hy vọng mọi người cũng đừng nên quá gay gắt, tâm trạng chị Lan hiện tại đã quá rối bời rồi. Chị ấy đang cần những chia sẻ và động viên hơn là những lời chỉ trích.
 
Tôi hy vọng mọi người đừng quá gay gắt với chị Lan trong tâm sự: Sau cái lần đê mê ấy… tôi lãnh cảm với chồng. Ảnh minh họa.

Thực tế trong cuộc sống, ai chẳng mắc sai lầm, có khác nhau chăng là sai lầm nhỏ hay lớn, những hậu quả của sai lầm và những hành động để vượt qua sai lầm này mà thôi. Tôi nghĩ trong suốt cuộc đời, chuyện bộc phát cảm xúc, chuyện ngoại tình, chuyện say nắng hoàn toàn có thể xảy ra với tất cả mọi người và nên được thông cảm.
 
Với chị Lan, tôi nghĩ vấn đề chính là vượt qua rào cản tâm lý, có thể là những cảm giác thể xác khi ở bên anh trưởng phòng kia, có thể là những xúc cảm khi chị đi "ăn vụng". Chị cũng thấy rõ ràng là anh ta không yêu chị, chỉ đến với chị như tìm của lạ thôi. Anh ta vẫn ăn ngon ngủ yên và vui vẻ bên vợ con sau chuyện đó. Chỉ có chị đang làm tan vỡ gia đình mình mà thôi.

Ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng quan trọng là biết cách vượt qua để gìn giữ những gì quý giá. Có thể trên giường anh trưởng phòng đã làm tốt hơn chồng chị nhiều và làm chị thấy nụ hôn của anh ta ngọt ngào làm sao. Nhưng những cảm xúc nhất thời đó có đáng để chị đánh đổi hạnh phúc gia đình và tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm nay không. Hoàn toàn ko đáng chút nào.

Nếu cảm xúc của chị đối với chồng vẫn không thể cải thiện, tôi khuyên chị nên tìm đến bác sĩ tâm lý. Tôi không hiểu chồng chị, nhưng theo những gì chị kể, tôi thấy chị không nên kể với chồng những gì đã xảy ra. Đàn ông rất khó chấp nhận những chuyện như vậy, cho dù họ có tha thứ thì cuộc sống về sau cũng không dễ dàng gì.
 
Hy vọng chính chị có thể vượt qua được chuyện này.

  • Chia sẻ từ bạn Nguyen Quang Chau

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc, tòa soạn không chi trả nhuận bút ).