Tỉnh dậy sau một đêm say rượu, anh Stephen Coffee 35 tuổi được trải nghiệm cảm giác của Robinson Crusoe khi thấy mình ở trên một hòn đảo hoang ở Charleston thuộc miền Nam Carolina, Mỹ.

Stephen hoảng hồn phát hiện mình đang ở trên một hòn đảo hoang vắng không hề có một bóng người.
Anh nói với cảnh sát, chỉ nhớ mình đã đi đến một quán bar, sau đó bơi một hồi lâu.
Lúc 8h10 sáng, các nhân viên được cảnh báo có một người đàn ông bị kẹt ở hòn đảo Drum.
Sau cuộc giải cứu phức tạp, nhân viên cứu hỏa tập hợp từ một cái cầu để tiếp cận anh Coffee, cuối cùng anh cũng được giải cứu và trở về đất liền.
Rất may, anh Coffee không bị
thương tích gì cả chỉ hơi lo sợ trong quá
trình giải cứu.
Trần Linh (Theo Metro)