Hiện tại cô ấy đang mang trong bụng đứa con của hai người, sẽ thêm một "bé Nhi thứ hai" nếu như hai người không thể tiếp tục đến với nhau. Bạn đọc hia sẻ với anh Lâm trong tâm sự: “Sốc vì biết sự thật về em…”

Ảnh minh họa
Gửi anh Lâm!

Trước hết, tôi xin bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh rất ngang trái hiện tại của anh. Là một người đàn ông, khi đặt mình vào hoàn cảnh của anh, thật sự tôi cũng thấy vô cùng khó xử. Khi đọc xong tâm sự của anh, tôi có một vài suy nghĩ nho nhỏ và hy vọng có thể sẻ chia cùng anh sự khổ tâm.

Trước hết, về bé Nhi, cháu là một đứa trẻ thiệt thòi vì không có cha ngay từ khi sinh ra, lại thiếu thốn tình cảm của mẹ, quả thật rất đáng thương.

Về bạn gái của anh, nhìn về mặt đáng trách, cô ấy đã bỏ lại đứa con rứt ruột đẻ ra cho bố mẹ nuôi để tìm hạnh phúc cho riêng mình và còn xác định không bao giờ đưa cháu về nuôi nữa mà để hẳn ở quê cho ông bà, đó là điều không thể chấp nhận đầu tiên. Thêm nữa, tuy việc cho người yêu biết mình đã có con là việc rất khó khăn (vì nếu anh không đủ sự rộng lượng, tình cảm hai người sẽ đổ vỡ), nhưng khi đã xác định tiến tới hôn nhân (nghĩa là hai người đã có thể hiểu và thông cảm cho nhau) thì việc cô ấy tiếp tục giấu anh chuyện đó là không thể chấp nhận được.

Nhìn về mặt tích cực, cô ấy đã quyết định giữ lại đứa con của mình (dù đó là một sai lầm tuổi trẻ), và khai sinh cho nó theo họ mẹ. Xét riêng về khía cạnh con người (nghĩa là không xét trong quan hệ với anh, vì chuyện đó diễn ra sau), thì đó là một hành động đúng.

Thêm nữa, hiện tại cô ấy đang mang trong bụng đứa con của hai người, sẽ thêm một "bé Nhi thứ hai" nếu như hai người không thể tiếp tục đến với nhau. Cô ấy không những không có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, mà còn nhân đôi nó lên, như vậy cả cô ấy và đứa trẻ đều rất đáng thương.

Tôi vẫn đồng tình với anh rằng chuyện tha thứ cho cô ấy rất khó khăn (cả về mặt tâm lý của anh cũng như trong suy nghĩ của bố mẹ anh). Nhưng, thứ nhất, con anh sẽ thế nào nếu không có anh? Thứ hai, bé Nhi cần được yêu thương như những đưa trẻ bình thường khác (nếu anh thật sự xót xa cho bé). Thứ ba, dù có những sai làm khó chấp nhận, nhưng cô ấy là người anh yêu thương và cô ấy cũng yêu thương anh, hơn nữa cô ấy đang mang đứa con của anh trong bụng (và tôi muốn nhắc lại, xét ở khía cạnh nào đó về mặt con người, cô ấy đã có một quyết định dũng cảm và đáng trân trọng khi giữ lại bé Nhi, chỉ là sai lầm trong cách giải quyết sau đó mà thôi).

Cuối cùng, là con người, ai cũng mắc phải những sai lầm, điều quan trọng là khi đó, có người sẵn sàng mở rộng vòng tay ra với họ để họ có cơ hội thay đổi. Cuộc sống của anh do anh tự quyết định, bố mẹ anh hay bất cứ ai cũng không thể quyết định thay anh.

Tôi không đưa ra cho anh một lời khuyên nào cụ thể, chỉ muốn chia sẻ với anh những suy nghĩ của tôi khi đặt mình vào hoàn cảnh của anh thôi. Quyết định thế nào vẫn là việc của anh.

Chúc anh luôn là một người đàn ông "ý chí vững vàng, tình cảm mênh mang".

Thân ái!

Chia sẻ tư bạn Ninh Vũ

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).