Đây là những hình ảnh về Seoul trước khi có Samsung và điệu nhảy ngựa Gangnam Style.
TIN BÀI KHÁC:
Seoul mà chúng ta biết ngày nay là một thành phố nhộn nhịp với những tòa nhà chọc trời và tốc độ thay đổi chóng mặt. Đây là thủ đô của một quốc gia thường được nhắc tới như câu chuyện thành công sau cùng của châu Á với GDP bình quân đầu người là 32.000 USD/năm và đưa người dân ở đây trở thành những công dân giàu có nhất thế giới. Seoul cũng là thủ đô văn hóa trong khu vực, thu hút người hâm mộ từ Nhật Bản tới Afghanistan và các ngôi sao K-pop được cả thế giới biết tới.
Tuy nhiên, chắc chắn người dân xứ sở kim chi không bao giờ quên được những năm tháng khó khăn mà họ đã trải qua.
Theo một số thống kê, GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc vào năm 1960 chỉ ở mức 1.765 USD. Nhưng chỉ 40 năm sau đó, hai bên sông Hàn, từng là những cánh đồng lúa và những ngôi làng tiêu điều đã chật kín các quán cafe sang trọng và con đường sạch đẹp dành cho người đi bộ.
Hàn Quốc vừa khôi phục sau nhiều thập kỷ bị Nhật Bản thống trị khi chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 nổ ra và biến toàn bộ bán đảo trở thành đống đổ nát. Chỉ tới khi chính phủ Hàn Quốc thay đổi chính sách phát triển vào những năm 1960, 1970, quốc gia này mới dần trở thành một cường quốc kinh tế.
Đối với tất cả lợi ích mà phát triển kinh tế đem lại, tốc độ thay đổi này đã khiến một số người dân Seoul cảm thấy có chút khó thích nghi. Sự phát triển nhanh chóng và một thủ đô chật chội có thể là nguyên nhân gây ra sự căng thẳng: Hàn Quốc trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới.
Dưới đây là một số bức ảnh được chụp từ những năm 1940 và 1950 trước khi Seoul trở thành một đô thị phồn hoa.











Sầm Hoa (Theo FP)