Việc Triều Tiên bất ngờ dội pháo vào một hòn đảo của Hàn Quốc đã khiến người dân Seoul chấn động.

Đảo Yeonpyeong tan hoang, bốn người thiệt mạng, trong đó có hai dân thường… Cư dân Seoul cách đó không quá xa bàng hoàng, và “tỉnh mộng” bởi họ thường xem nhẹ mối đe dọa từ quốc gia láng giềng.
Người Hàn Quốc đột nhiên bị đánh thức trước một thực tế mà rất nhiều năm qua họ lãng quên hay ngủ say bởi “phép màu kinh tế”. Họ hiểu rằng, rất có thể, giao tranh sẽ diễn ra chính nơi đây.
"Mọi người nói, chúng tôi không thể trốn thoát nếu họ tấn công chúng tôi ở Seoul”, Lee Tae-kyun, một giáo viên, chăm chú theo dõi cảnh những cột khói bốc cao từ các ngôi nhà, cửa hiệu trên hòn đảo nhỏ Yeonpyeong. Đảo này là nơi ở chủ yếu của nông dân, ngư dân.
Kim Ki-yun, một tài xế taxi cũng đồng ý như vậy. Nếu xảy ra một vụ tấn công lớn vào thủ đô, anh nói, “chúng tôi sẽ không thể trốn thoát, tất cả chúng tôi sẽ chết. Không thể ra khỏi Seoul nếu xảy ra chiến tranh. Ở đây quá đông đúc, giao thông luôn tắc nghẽn”.
Khoảng 80 toà nhà, ngôi nhà bị bốc cháy, trên hòn đảo bị tấn công chỉ có một đơn vị cứu hoả, và người dân chỉ biết hy vọng Triều Tiên sẽ không tiếp tục bắn pháo lần nữa. Dân làng không thể dùng tàu tới cảng Incheon, cách đảo khoảng hơn 60km về phía đông, họ dành cả đêm bất an trong những hầm trú ẩn bụi bặm.
Lần đầu tiên kể từ năm 1987, hai người dân thường Hàn Quốc đã thiệt mạng trong một vụ tấn công từ phía Triều Tiên. Khi khói lửa dần tan, người ta tìm thấy thi thể hai binh lính, hai dân thường và nhiều người khác bị thương.
Thương vong là nhỏ nếu so với số người tử nạn trong vụ chìm tàu chiến Cheonan mà Hàn Quốc cho là tại ngư lôi Triều Tiên. Trong vụ việc xảy ra hồi tháng 3 ấy, 46 thuỷ thủ Hàn Quốc đã tử nạn.
Nhưng một thực tế đặt ra, là giờ đây, dân thường cũng có thể hứng chịu tai hoạ, nó khác hẳn với điều mà rất nhiều người thậm chí từng nhún vai sau vụ tàu Cheonan vì coi đó là vụ đụng độ quân sự, không ảnh hưởng tới hầu hết người dân.
"Người dân bị sốc”, một công chức là Kim Youn-suk nói. "Nó giống như một cuộc chiến. Người dân lo lắng về thị trường tài chính sẽ lao dốc”.
Triều Tiên khẳng định, vụ việc xảy ra do chính Hàn Quốc khiêu khích, khai hoả trước và xâm phạm vùng biển của họ. Vấn đề ở đây là NLL, Đường Giới hạn phía Bắc, do Bộ chỉ huy Liên hợp quốc đặt ra ba năm sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc.
Ở khu vực này, nhiều năm qua đã xảy ra các vụ đụng độ giữa hai miền Triều Tiên. Đáng kể là vụ tháng 6/1999 khi tàu Hàn Quốc và Triều Tiên va chạm khiến một tàu Triều Tiên bị chìm; vụ tháng 6/2002 khi một tàu Triều Tiên bắn vào tàu Hàn Quốc, làm 6 thuỷ thủ thiệt mạng.
Cuộc chạm trán tồi tệ nhất xảy ra tháng 11 năm ngoái, khi một tàu hộ tống hải quân Hàn Quốc buộc một tàu Triều Tiên quay lại cảng với sự tổn thất về người – dù không ai biết rõ con số cụ thể.
Câu hỏi đặt ra, là liệu chính quyền của Tổng thống Lee Myung-bak, đã chuẩn bị thế nào trước đe doạ “trả đũa” mà Triều Tiên đưa ra khi Hàn Quốc tổ chức nhiều cuộc tập trận quân sự gần đây.
Nhiều người ở Seoul lo lắng về nguy cơ chiến tranh, nhưng cũng có người đưa ra quan điểm ngược lại rằng, chiến tranh không thể xảy ra. "Mọi người không cho đây sẽ là một cuộc chiến thực sự”, Chang Sung-hee, người đang mua sắm trong một siêu thị tại Seoul nói. “Họ nói, đây chỉ là một vụ đụng độ khác”.
"Quan điểm của chính phủ là việc này sẽ không dẫn tới chiến tranh", Park Weon-sun, một người bán hàng tại trung tâm thủ đô của Hàn Quốc nói khi nhiều người đứng xem tin tức trên màn hình tivi trong cửa hiệu của ông. “Không ai mà tôi biết có riêng một kế hoạch thoát hiểm. Lúc đầu tiên, tất cả đều bàng hoàng, nhưng giờ đây, họ lại trở lại công việc bình thường. Tuy nhiên, dù sớm hay muộn, mọi người sẽ hiểu rằng, bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra”.
-
-
Thái An (Theo guardian)