Thật khó để nói sếp Viettel hay sếp FPT hát… hay hơn nhưng nhìn chung cả hai đều có chất giọng tương đối tốt và quan trọng nhất là sự trẻ trung, hết mình. Đầu xuân Ất Mùi này chúng ta có thể nghe lại giọng ca của hai sếp này, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình và Phó Tổng Giám đốc Viettel Lê Đăng Dũng, để lấy chút khí thế và sự phấn chấn.
Sếp FPT hát Đôi Bờ
Bài Đôi Bờ mà Chủ tịch Trương Gia Bình thể hiện trong buổi Hội làng FPT không hề nằm trong kịch bản nhưng vẫn chinh phục được khán giả là các nhân viên FPT. Chủ tịch Trương Gia Bình thực ra cũng “quá quen” với việc “quậy” tưng bừng trong các cuộc vui như thế này khi để chào đón xuân Ất Mùi 2015, vị lãnh đạo mũi nhọn của FPT cũng từng đọc bài Hịch để xốc lại tinh thần “tướng sĩ” FPT. Nhưng nếu như bài Hịch mạnh mẽ trầm hùng bao nhiêu thì bài Đôi Bờ lại êm dịu và da diết bấy nhiêu.
Sếp Viettel hát Em Của Ngày Hôm Qua
Nếu bạn để ý thì sẽ thấy clip Phó Tổng Giám đốc Viettel Lê Đăng Dũng hát "Em của ngày hôm qua" rất được cư dân mạng tán thưởng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Sự cổ động và nhảy nhót phụ họa của cả khán phòng cũng làm cho clip trở nên thú vị hơn.
Trên YouTube, bạn Hang Nguyen tấm tắc: “Chú quá xá là chịu chơi”. Tương tự như vậy, bạn Nghia Ngo Thanh tán thưởng hết lời: “Sếp hát đỉnh quá thanh niên chạy dài cũng không theo kịp, thật hâm mộ”. Bạn Sơn Phạm Quang còn tán thêm: “Viettel, hãy hát theo cách của bạn”.