- Trong lúc đang uống rượu tại phòng trọ để “rửa” chiếc xe máy mới mua, nhóm sinh viên đã bị tổ bảo vệ dân phố đánh đập dã man, dùng roi điện dí vào người khiến một sinh viên và người bạn bị chấn thương, bỏng khắp cơ thể và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Chiều ngày 8/8, ông Lê Duy Du, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tạm đình chỉ công việc của 3 bảo vệ tổ dân phố đã hành hung nhóm sinh viên đang uống rượu gây mất trật tự xảy ra vào tối 6/8.

Hậu quả khiến một sinh viên bị rách da đầu, bỏng nửa người, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 6/8, một nhóm sinh viên trọ tại số nhà 631 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu tổ chức uống rượu để “rửa” (ăn mừng) chiếc xe mà em Trần Văn Thi (SN 1992, quê Gia Lai), sinh viên trường Trung cấp xây dựng miền Trung vừa được mẹ mua cho để tiện đi lại trong việc học.

Tại đây, nhóm sinh viên vui vẻ trò chuyện, hát hò. Đến khoảng 21h45, có 3 người tổ bảo vệ dân phố gồm Nguyễn Ngọc Bửu (tổ trưởng), Nguyễn Ngọc Thiện (tổ phó) và Huỳnh Thành (tổ viên) đi ngang qua thì phát hiện và đã nhắc nhở. Hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát.
 

Hiện trường nơi xảy ra sự việc
Máu của sinh viên Trần Văn Thi còn dính tại màn

Theo lời kể của sinh viên Nguyễn Văn Cảnh, trường Trung cấp tàu thủy, bạn cùng phòng trọ với nạn nhân Trần Văn Thi, ngay khi bước vào cổng, tổ bảo vệ đã xông tới giường, nơi Thi đang nằm và tiến hành đánh đập dã man. Tổ viên Huỳnh Thành đã dùng gậy đánh thẳng vào đầu Thi.

Vì đã nhậu say nên Thi không kịp phản ứng liền bị một gậy vào đầu chảy máu. Thấy bạn bị đánh vô cớ, Dương Đăng Hoàng, bạn cùng liên hoan đã xông vào can ngăn thì cũng bị Thành đánh một gậy ở tay khiến cây gậy gãy đôi.

Không dừng lại ở đó, sau khi đánh xong, Thành dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào người Thi đồng thời tổ phó Nguyễn Ngọc Thiện đứng gần đó cũng nhảy đè lên người Thi và dùng roi điện dí vào người em. Lửa từ roi điện phát ra khiến cơ thể Thi bốc cháy, đồng thời cháy sang cả áo ông Thiện.

Nhóm bạn cùng nhậu thấy thế liền dùng chăn để dập lửa cho Thi, trong khi đó nhóm dân phòng vẫn thản nhiên đứng cạnh đó và đe dọa những ai có ý can ngăn.
 

Trần Văn Thi được các bạn nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đầu bị chảy máu phải khâu nhiều mũi, toàn cơ thể bị bỏng, bạn Dương Đăng Hoàng cũng bị thương và bỏng nhẹ ở tay khi lao vào can ngăn.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Lê Duy Du cho biết, hành động dùng các loại vũ khí như gậy batoong, bình xịt hơi cay để xử lí trường hợp này là hoàn toàn vi phạm. Theo quy định, lực lượng bảo vệ dân phố được trang bị và sử dụng những loại vũ khí này để tự vệ và xử lí những trường hợp khẩn cấp, gây nguy hiểm đến tính mạng.

“Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên cấp trên và nhất quán với quan điểm là vi phạm đến đâu thì sẽ xử lí đến đó, hoàn toàn không có dấu hiệu bao che”, ông Du khẳng định.

Sự việc đang được cơ quan công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phan Nguyễn