Được khuyến khích phát hiện điểm nổi trội của bản thân, tự tin, mạnh dạn bộc lộ mình trước đám đông… là những điều ngoài chuyên môn mà sinh viên FPT Polytechnic được thụ hưởng trong môi trường giáo dục cởi mở.

“Lần đầu tiên tôi biết mình có năng khiếu nhảy, đó là buổi học trong tuần định hướng đầu năm. Khi được mời lên hát, tôi hát đi hát lại cũng không thể khớp nhạc. Thầy hỏi: “Em có khả năng làm gì?” Tôi đáp: “Thưa thầy, em biết nhảy”. Thầy khuyến khích: “Em có thể nhảy luôn không?”. Tôi đã nhảy trong sự tán thưởng của mọi người” - Minh Đức (SV lớp PT0601, trường Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic) chia sẻ.

Cũng như Đức, nhiều SV thừa nhận rằng, mình đang được học tập trong một môi trường mà đến trường, SV không chỉ học được kiến thức mà còn học được rất nhiều điều.

Nông Ly Hương SV lớp PT0603: “Tôi sẽ là đội trưởng đội cổ vũ cho các hotboy của lớp”

Tôi đã xem clip trong YouTube nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm một clip và up lên đó. Mỗi ngày tôi được học thêm những điều mới. Thật là thú vị!



Đợt tập huấn Thủ lĩnh sinh viên khóa I tại Hòa Bình vừa rồi, những thủ lĩnh SV như tôi được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể, các trò chơi nhóm cũng như tìm hiểu và nắm bắt rõ hơn về bản sắc văn hóa FPT. Từ những kỹ năng cơ bản đó, chúng tôi biết cách tổ chức lớp, biết cách đoàn kết các bạn trong lớp lại thành tập thể vững mạnh.

Kinh qua vài sự kiện như tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Poly tài năng..., tôi đã biết tự lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện. Giờ tôi có thể tự do thoả chí sáng tạo trong các hoạt động của SV. Nhà trường luôn hỗ trợ, đứng đằng sau đỡ đầu để chúng tôi tổ chức chương trình.

Đầu năm mới này, các hotboy trong trường sẽ tổ chức thi “nam vương”. Hai hotboy ở lớp tôi sẽ tham gia cuộc thi. Còn tôi sẽ đăng ký là đội trưởng đội cổ vũ.

Nguyễn Văn Thưởng lớp trưởng lớp PT0603: “Tôi vào facebook của trường mỗi ngày để xả xì -trét”

Tôi được tự do phát triển tư duy, tự do tham gia các hoạt động ngoại khoá. Tôi không nghĩ vào Đại học lại thoải mái như thế.

Nếu tôi có nhu cầu thành lập Câu lạc bộ (CLB), tôi có thể trình bày nguyện vọng, và viết bản đề nghị chi tiết trình bày rõ cách thức hoạt động, mục đích hoạt động... Chứ trường không tự lập ra CLB và bắt SV phải tham gia.

Tôi có thể vào facebook của trường (www.facebook.com/fpt.poly) và tham gia góp ý kiến vào các chủ đề. Tôi có thể viết ra những gì mình nghĩ mà chẳng sợ bị trù úm. Facebook của trường cũng chẳng phải là gì tuyên truyền quá cao siêu. Chỉ đơn giản là một cuộc tranh luận ở quán trà đá gần giảng đường, một lời chúc an lành trong giáng sinh và năm mới... Nó giản dị thôi nhưng rất gần gũi với chúng tôi. Không chỉ có SV, giảng viên, các cán bộ của trường cũng cùng vào bình luận rất vui vẻ. Sau mỗi giờ học căng thẳng, đã thành thói quen, tôi phải ghé thăm facebook trường xem hôm nay điều thú vị gì sẽ dành cho SV đây!

Đỗ Xuân Hùng, SV lớp PB0602: “Đóng góp ý kiến xây dựng trên cơ sở mình tôn trọng mọi người, mọi người tôn trọng mình”

Khi lên Đại học, khi được phổ biến “SV đánh giá thầy giáo”, tôi thấy rất lạ. Nó quá mới mẻ so với một học sinh phổ thông vừa “chân ướt, chân ráo” bước vào trường như tôi. Vì chỉ có thầy chấm điểm học sinh, chứ làm gì có chuyện ngược đời đó. Nhưng sau khi đánh giá của SV được ghi nhận, tôi thấy thầy dạy hay hơn, sát với tâm lý và trình độ của SV hơn. Còn trò thì tự tin hơn vì đóng góp của mình được ghi nhận.



Ngoài kênh tương tác trên, từng lớp sẽ tổ chức các buổi thảo luận mở để SV bày tỏ tâm tư nguyện vọng. SV có điều thắc mắc hoặc không hài lòng không cần đợi đến buổi thảo luận mở mà có thể gặp ngay cán bộ có trách nhiệm hoặc ban giám hiệu để giải quyết.

Dù là đồng tình, hay phản bác, tôi nghĩ phải luôn giữ tiêu chí: “mình tôn trọng mọi người, mọi người sẽ tôn trọng mình”. Môi trường tôi đang theo học dân chủ như thế đấy!

Nguyễn Thị Thu Hà, cán bộ phòng Chính trị và Công tác SV trường Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic: “Với SV, tôi là một người chị, một người bạn”

Ngoài trau dồi kỹ năng chuyên môn, việc phát triển năng khiếu cá nhân cũng là tạo thêm lợi thế so sánh cho SV trong quá trình đi làm sau này. Thông qua chương trình ngoại khoá, trường khuyến khích hơn để SV mạnh dạn thể hiện mình hơn trước đám đông.

Khi tiếp xúc với SV, tôi dường như quên đi mình là một cán bộ của trường, tôi là một người chị, người bạn, người đi trước, mình có kinh nghiệm gì thì truyền đạt, giúp đỡ các em.

Trường có tổ chức học võ Vovinam cho SV. Tôi cũng đăng ký học cùng SV, vừa là tập cho khoẻ người, vừa là có cơ hội để gần gũi các em hơn, hiểu được tâm tư nguyện vọng của các em. Vì tôi cũng từng trải qua thời SV, tôi biết các em đang gặp khó khăn như nào trong ngày đầu bỡ ngỡ bước chân vào cổng trường ĐH. Tôi sẽ là bạn đồng hành với các em để vượt qua khó khăn đó.

Tham khảo thêm thông tin về mô hình đào tạo tại www.poly.edu.vn

  • Anh Vũ