1.jpg
Laptop - đối tượng mới của bọn trộm cắp

360 kiểu mất trộm...

Cả dãy nhà trọ như bật dậy sau tiếng hét của Thịnh (trọ ở số nhà 38 ngõ 201 đường Cầu Giấy - Hà Nội), chiếc Laptop hiệu Wo đã "không cánh mà bay". Nhà gần đường, xung quanh lại là nơi tập trung của nhiều khu trọ nhưng anh chàng này không có thói quen cảnh giác: "Con trai nên tuềnh toàng lắm, ngủ trưa có bao giờ phải cài then, khoá cửa đâu". Đây không phải là lần đầu tiên xóm Thịnh mất đồ như thế này nhưng có lẽ là "bài học nhớ đời nhất".

Hay gần đây, Hương (trọ ở xóm 11b, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) cũng phải "ngậm ngùi" chia tay chiếc Laptop còn chưa kịp "ráo" tem. Chuyện là, hôm ấy có người con gái trạc tuổi Hương đến thuê phòng trọ. Trong khi đợi chủ nhà về, ngỏ ý xin ngồi nhờ phòng Hương. Nhìn dáng vẻ "bơ phờ" và "mệt mỏi" Hương thấy thương thương. Chỉ sau một vài câu chuyện làm quen, hai người đã nhanh chóng trở nên đồng cảm và thân thiết với nhau.

Bây giờ nghĩ lại Hương vẫn thấy mình mất cảnh giác. Hương kể: "Lúc đó cũng đã quá trưa, cô gái ấy mua mỳ tôm về nấu ở phòng mình. Chẳng hiểu sao lúc ăn song, thấy người rất lạ như bị thôi miên, ú ớ mãi không nên câu". Chỉ chờ có thế, "người bạn mới quen" chào vội ra về không quên "xách" luôn chiếc Laptop làm "kỷ niệm".

Trường hợp của Mai (Đại học Sư phạm) có lẽ còn đau lòng hơn. Chỉ trong vài tích tắc chờ đèn đỏ, lợi dụng lúc cô nàng sơ suất, kẻ xấu đã giựt phắt chiếc túi đựng chiếc máy tính HP và phóng đi mất. Đường đông, Mai chỉ còn kịp ú ớ vài câu rồi đành ngậm ngùi khóc, đi về.

Ngay cả trong những khu vực an ninh tốt như ký túc xá hay trường học, những vụ mất Laptop vẫn xảy ra như cơm bữa. Gần đây, vụ của Linh (lớp Quan hệ công chúng k28 - Học viên báo chí tuyên truyền) khiến ban quản lý ký túc xá không khỏi đau đầu. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà kẻ trộm đã “cuỗm” đi hai chiếc Lap mới tinh không để lại dấu vết. Một lần nữa, vấn đề “an ninh trật tự” trong các trường đại học lại được báo động. Liệu rằng công tác bảo vệ chưa thật nghiêm ngặt? Hay, thủ phạm hành động “quá cao siêu”?

Đó chỉ là số ít trong hàng trăm câu chuyện của những chủ nhân dùng Laptop bị trộm "sờ gáy".

Mất đồ, sinh viên biết kêu ai???

Hầu hết sau khi các vụ trộm xảy ra, nạn nhân chỉ biết kêu trời, không thể làm gì hơn. Hương nhăn nhó “Tớ đã báo với chủ khu nhà nhưng cũng chẳng giải quyết được gì. Đành tự trách mình không cẩn thận thôi”. Thịnh là con trai, tính tình xuề xòa hơn, “mình chỉ biết tức tối một hồi rồi thôi, đồ mất rồi cũng chẳng mong tìm lại được”.

Trường hợp của Linh thì khác. Sau khi biết tin, Linh và Ngọc không cam chịu, tức tốc quay về kí túc xá báo với bảo vệ khu nhà. Anh bảo vệ khẳng định từ sáng không có ai khả nghi ra vào mang theo laptop. Linh quyết định lên hẳn công an phường trình báo. Sau hơn hai giờ đồng hồ ngồi viết đơn, lấy lời khai, lập biên bản… hai đứa yên tâm ra về với lời hứa của các chú công an “sẽ cố gắng giải quyết sự việc và thông báo lại trong thời gian sớm nhất”. Nhưng bao giờ mới tìm lại được? Chỉ có trời mới biết!

Cẩn thận không thừa!

Trong những trường hợp như thế này cơ hội tìm lại đồ là rất mong manh. Hành vi của bọn trộm thường rất khôn ngoan. Chúng trà trộn là những khách thuê phòng trọ hay đóng mác sinh viên, chỉ cần khổ chủ sơ hở là ra tay hành động ngay. Về phía sinh viên, có những trường hợp chính nạn nhân lại vô tình là kẻ tiếp tay cho bọn trộm thuận đường “hành sự”. Rất nhiều sinh viên không có thói quen khóa cửa khi ra ngoài, đồ đạc để hớ hênh...theo kiểu “mỡ để miệng mèo” thì mất đồ là điều khó tránh khỏi.

Ông Nguyễn Trọng Công - công an phụ trách khu vực phường Dịch vọng Hậu cho biết, trong tháng này đã tiếp nhận nhiều trường hợp sinh viên khai báo mất laptop, cũng như nhiều đồ vật giá trị khác . Hầu hết nguyên nhân sâu xa của những vụ trộm nói chung và Laptop nói riêng đều là do sinh viên còn chưa có cẩn thận hoặc quá “nhẹ dạ cả tin”.

Câu nói: "Cẩn tắc vô áy náy" hầu như sinh viên nhà ta ai cũng biết, cũng thuộc nhưng lại chẳng mấy ai quan tâm. Ý thức giữ gìn an ninh cho mình và mọi người dường như vẫn chưa được hình thành. Trước khi đổ lỗi cho kẻ xấu, sinh viên cũng nên xem lại chính mình. Vì chẳng phải chính sinh viên đã tạo điều kiện để những tên trộm có thể "hành động" hay sao?

Theo VhMedia