
|
|
|
Cha mẹ khóc thương khi nhận thi thể con - Ảnh: Infonet |
Trước đó, ngày 29/12, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã tổ chức cho 96 học sinh giỏi và 19 giáo viên đi tham quan huyện Cần Giờ. Trưa ngày 29/12, đoàn du lịch của trường đến nhà hàng Phi Lao 1 để ăn trưa và vui chơi. Tại đây, một nhóm học sinh đã rủ nhau đi tắm biển. Một con sóng lớn đã bất ngờ cuốn trôi 7 em học sinh.
Ngay sau khi xảy ra sự việc UBND huyện Cần Giờ đã huy động các lực lượng công an và biên phòng đến ngay hiện trường tổ chức tìm kiếm.
Đến sáng ngày 30/12, thi thể của cả 7 em đã được tìm thấy và được gia đình đưa về an táng.
Lê Tường Duy, học sinh lớp 9, được tìm thấy lúc 3h ngày 30/12, Nguyễn Phan Thành Luân, học sinh lớp 8, tìm thấy lúc 4h30 và Võ Văn Tài lúc 5h5'.
Trước đó, thi thể học sinh Nguyễn Hoàng Long được phát hiện lúc 13h30 ngày 29/12, Võ Thành Luân được vớt lên lúc 18h30 ngày 29/12. Lê Công Hậu và Đoàn Minh Tâm được lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể trên biển lúc 2h sáng ngày 30/12.
Trước sự việc đau lòng này, ông Dương Thế Phương - Giám đốc Sở GD - ĐT Bình Dương cho biết: “Đây là mất mát quá lớn đối với các gia đình".
Để giúp các gia đình lo hậu sự cho các cháu, Sở GD - ĐT đã hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng, và UBND tỉnh Bình Dương cũng hỗ trợ số tiền tương đương.
Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Dương cho biết thêm rằng Sở GD - ĐT đã có công điện khẩn gửi các phòng giáo dục, trường học yêu cầu dừng toàn bộ kế hoạch vui chơi khi một số trường đang lên kế hoạch đi tham quan nhân dịp Tết dương lịch.
- Nguyễn Thảo