- Suốt mấy chục năm qua, tại vùng sơn cước Quế Sơn quanh năm chỉ đầy nắng và gió có một người dâu hiếu thảo đã hy sinh cả cuộc đời mình để gồng gánh nuôi cả gia đình bệnh tật “ngớ ngẩn” của chồng.
TIN BÀI KHÁC:
Cô là Lê Thị Tám (50 tuổi), trú thôn Xuân Thái, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Quảng Nam những ngày tháng 10 mưa như trút nước, chiếc xe máy đưa chúng tôi vượt một quãng đường đèo dốc quanh co để tìm đến thăm ngôi nhà của “nàng Thoại Khanh” mà người dân xã Phú Thọ thường hay khen ngợi.
|
Cô Én cũng đang nằm chờ “số trời” |
Dẫn đường cho chúng tôi là người hàng xóm với cô Tám, chú cho biết: “Gia đình con Tám khổ nhất ở cái xã ni đó, nhà 5 người thì 3 người bệnh tật nằm liệt giường và 1 đứa con nít rồi... Chắc trên đời ni không ai như con Tám đâu, từ ngày về làm dâu nó chưa có một phút giây nào được sống sung xướng hết nứ, gặp người khác thì họ đã bỏ nhà đi từ lâu rồi…”
Cô Lê Thị Tám sinh ra trong một gia đình nghèo, lại mồ côi cha mẹ sớm, từ nhỏ cô đã phải bon chen với cuộc đời để tự nuôi sống bản thân. Năm 28 tuổi, cô kết duyên cùng chú Nguyễn Văn Tiền (SN 1965). Rồi hạnh phúc sớm nở hoa khi sinh đứa con gái đầu lòng trong niềm vui khôn xiết.
Thế nhưng, chưa đầy 2 năm sau ngày cưới, chú Tiền mắc phải một căn bệnh quái ác, khiến cơ thể ngày càng teo tóp lại, màu da thay đổi, các khớp tay chân biến dạng, đọng mủ và lở loét khắp nơi.
|
Chú Nguyễn Văn Tiền với căn bệnh nan y quái ác |
Vì gia cảnh bần hàn nên cô chú quyết định phó mặc cho “số trời”, đến khi bệnh phát nặng, cô Tám mới hốt hoảng, chạy vạy vay mượn của bà con lối xóm hai trăm ngàn để đưa chồng đến bệnh viện khám. Rồi đôi vợ chồng nghèo như chết lặng đi khi nghe các bác sỹ kết luận chú Tiền bị bệnh gút và có dấu hiệu của phong cùi, do bệnh tình bây giờ đã quá nặng nên chỉ có thể uống thuốc để điều trị bệnh “cầm chừng”.
Bệnh đã tìm ra nhưng vô phương cứu chữa và trong nhà cũng chẳng còn lấy một cắc bạc nào nên cô Tám đành ngậm đắng nuốt cay mà đưa chồng về nhà nằm chờ đợi “phép màu”. Khi chúng tôi đến thăm thì chú Tiền cũng vừa mới phải đi cắt bỏ phần chân bị hỏng về. Hình ảnh một người đàn ông đang nằm tiều tụy trên giường và lâu lâu lại rên lên những tiếng thảm thiết khiến chúng tôi nhìn thấy mà đau đớn lòng.
Cùng chung số phận với anh trai, cô Nguyễn Thị Én (SN 1973), cũng bị căn bệnh lạ từ nhỏ, nhưng mãi đến những năm gần đây thì bệnh tình trầm trọng hơn, các khớp chân tay bắt đầu biến dạng, nhớp nháp dịch trắng đục của những mụn nhọt đã vỡ. Tuy đã 40 tuổi nhưng bây giờ cô chỉ cân nặng 30kg.
Từ ngày chồng và em gái phát bệnh khiến gia đình vốn đã nghèo khó nay lại càng khánh kiệt hơn. Cứ ngỡ, bất hạnh, tai ương đến thế đã là cùng nhưng số phận vẫn chưa chịu buông tha, khi mẹ của chú Tiền là cụ Phạm Thị Mại (82 tuổi) bỗng dưng bị tai biến, khiến toàn thân cụ bại liệt.
|
Cụ Mại nằm liệt giường đã hơn 6 năm nay |
Mặc dù đang mang trong mình căn bệnh thấp khớp và huyết áp cao nhưng để có đủ gạo nuôi cả gia đình thì hằng ngày cô Tám vẫn phải quần quật ngoài đồng, làm đủ mọi việc từ cày bừa, gieo cấy cho đến thu hoạch…
Hơn 20 năm qua, một tay cô Tám đã chăm sóc cho cả gia đình bệnh tật của chồng từ miếng ăn, giấc ngủ đến vệ sinh cá nhân mà không hề có một lời than vãn hay oán trách.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trường Sang, chủ tịch UBND xã Phú Thọ cho biết: “Gia đình chị Tám đã được hỗ trợ xây một căn nhà tình nghĩa để trú nắng mưa, nhưng hiện tại căn nhà đã bị xuống cấp hoàn toàn và có thể xụp bất cứ lúc nào trong mùa mưa bão tới. Mong sao sẽ có thật nhiều những mạnh thường quân giúp đỡ cho hoàn cảnh éo le này”.
Hà Nam
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: cô Lê Thị Tám, trú tại tổ 2, thôn Xuân Thái, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình cô Lê Thị Tám ở Quảng Nam) - Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: banbandoc@vietnamnet.vn |