Cậu bé với đôi má sưng phồng và tóc mướt mồ hôi đang đứng dựa vào
thành một chiếc xe moóc. Đôi tay của em xỏ găng boxing, chuẩn bị bước vào một
trận đấm bốc kéo dài 35 phút với một đứa trẻ lớn hơn.

Francie Doherty, 7 tuổi, đấm bốc vì gia đình và
danh dự bản thân.
Một cú đấm dữ dội bằng tay phải đã khiến cậu bé
ngã quỵ và đối thủ đập đầu cậu xuống bê tông. Cha em dựng con đứng lên và cậu bé
lại tiếp tục chiến đấu.
Đây là khung cảnh của một bộ phim tài liệu về
hai gia đình gipxi lưu động ở Anh và quan điểm của họ đối với đấm bốc. Và
Francie Doherty, một cậu bé thâm tím đầy mặt, mới 7 tuổi. Còn đối thủ của em 9
tuổi, cao hơn khoảng 30cm và thậm chí còn không đội mũ bảo vệ đầu.
Sau
đó, cha của Francie, anh Hughie, bày tỏ một cách đầy tự hào: "Francie thích đấm
bốc. Nó đấu cả ngày được".
"Tôi vừa xem một đấu sĩ 9 tuổi thực sự giỏi,
đấu với con trai tôi. Cậu ta đập đầu nó xuống bê tông khiến trán nó sưng vù. Nó
vẫn tiếp tục và chiến đấu suốt 35 phút. Đó là trận hay nhất giữa hai đứa trẻ mà
tôi từng chứng kiến".
"Con trai tôi cuối cùng đã chiến thắng. Kết thúc
trận đấu nó nói: "Bố ạ, con sẽ làm bất cứ điều gì để chiến
thắng".
Francie không bị bắt ép phải chiến đấu nhưng cậu rất yêu đấm bốc
và thốt ra những ngôn từ mà rõ ràng là học được từ người lớn.
"Cháu
thích một trận đấu công bằng, không chơi bẩn. Không cắn, không cào cấu như con
gái. Khi cháu vào trận, cháu luôn nhớ rằng trận đấu đó không chỉ dành cho cháu
mà còn cả cho gia đình cháu, cho danh dự bản thân của cháu. Cháu muốn trở thành
một đấu sĩ như cha cháu".
Đạo diễn Leo Maguire đã sống chung với những người
gipxi này 4 năm tại nơi ở của họ. Ông là trường hợp ngoại lệ được tiếp cận với
những cộng đồng đầy bí mật. Kết quả là bộ phim tài liệu "Gypsy Blood: Những câu
chuyện thực" sẽ được phát trên Kênh 4 ngày 19/1.
Hugie, 29 tuổi, là con
trai của Francie "The Punk" Doherty, một thời là một trong những võ sĩ quyền Anh
tay không đáng sợ nhất ở vùng đất này.

Hughie biết rõ rằng, thời thế
đang thay đổi và anh rất muốn các con trai tới trường học vì anh chưa từng có cơ
hội đó. Nhưng anh cũng muốn chúng tiếp tục truyền thống gia đình: đấm bốc vì
danh dự. Anh đã tập cho con trai Charlie 18 tháng tuổi và mới biết đi đánh vào
tấm lót.
Hughie, người nghĩ rằng anh "được sinh ra với một con
mắt đen và đôi tay giơ cao", bày tỏ: "Đôi khi không dễ dàng gì khi chứng kiến
một đứa bé đấu với một đứa bé quá giỏi đối với nó, và nó sẽ bị đau. Cũng có lúc
bạn phải đứng đó xem và chứng kiến cậu bé như thế nào trước áp lực. Nếu ai đó
nói với con trai tôi như thể nó là đứa ngốc và nó không đứng lên chiến đấu cho
bản thân mình, thì điều đầu tiên tôi làm là đánh cho con tôi một trận, sau đó,
tôi đánh kẻ nói với nó như thế. Nếu tôi thấy cháu bỏ chạy và khóc lóc, tôi sẽ
giải thích cho cháu rằng cháu không thể hành động như thế. Nếu bạn dạy cháu trở
thành một người đàn ông, chiến đấu, thì đừng la mắng".
"Nếu con trai
tôi không thể chiến đấu, tôi sẽ cho cháu kiểm tra ADN ngay lập tức, vì tôi nghĩ:
Làm sao nó lại như thế này được? Tôi có thể chiến đấu, vậy tại sao tôi lại đẻ ra
một đứa con như thế này?".
Cũng trong bộ phim, Fred Butcher, một người gipxi
Romany, thừa nhận anh đã chiến quá sức trong các cuộc đấu, và anh băn khoăn liệu
các đối thủ của mình có sống nổi.
"Bạn băn khoăn sau đó, rằng "Tôi hy
vọng tôi đã không giết chết người đó - Tôi hy vọng anh ấy có thể về nhà và gặp
gỡ các con mình".
Fred, 37 tuổi, suýt chết hồi mùa xuân năm 2010 sau khi
anh đi theo một đối thủ và bị tấn công bằng dao rựa và gậy bóng chày. Anh bị
khâu 360 mũi.
Con trai Freddy của Fred, 9 tuổi, rất nhạy cảm và
ghét đấm bốc.
Frend thừa nhận anh cảm thấy hối hận trong 2 năm rưỡi ngồi
tù vì đánh nhau, sự việc khiến con trai nhỏ của anh bị tổn thương, đến mức cháu
rất kiệm lời.
Freddy giờ đây vẫn rất lo về bố mình. Bé nói: "Cháu rất
yêu bố. Cháu không thích bố đấm bốc, điều đó thực sự rất tệ. Nếu bố đánh nhau,
ông ấy sẽ ngày càng tồi tệ hơn và có thể sẽ chết".
Nhưng Fred khẳng định anh sẽ đánh đổi mọi thứ, kể cả
khiến cho các con mình không còn cha nữa, để trả thù những kẻ dùng dao rựa tấn
công anh. "Tôi sẵn sàng đi tù vì kẻ đã làm tôi tàn tạ. Để trả thù, tôi có thể từ
bỏ bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì", Fred tuyên bố.
Đạo diễn Leo khẳng
định ông không ở đó để mà ra xét đoán những người gipxi.
"Tất cả những
cậu bé gipxi đều được dạy dỗ trở nên mạnh bạo và bảo vệ bản thân từ khi còn rất
nhỏ. Đó là văn hóa của họ. Truyền thống đẻ ra những đấu sĩ mạnh mẽ xuất phát từ
việc họ là một cộng đồng bị ức hiếp và yếu thế. Họ phải bảo vệ chính mình. Tôi
cảm thấy tôi ở đó để ghi lại những gì tôi đã chứng kiến và làm bộ phim với tất
cả sự tôn trọng", ông Leo nói.
Thanh Hảo (Theo The
Sun)