Son Hyun Joo vào vai anh cả Jin Pung trong bộ phim “Bốn chàng quý tử” - chủ cửa hiệu thuốc, 38 tuổi, tính hay thẹn, gặp khó khăn khi tiếp xúc phụ nữ, hay hồi tưởng về người tình cũ và gặp thử thách với mối tình mới. Ngay từ những tập đầu, Jin Pung đã đem đến cho khán giả một hình ảnh thật đến ngờ nghệch, bi hài đan xen.
Là con cả trong một gia đình có bốn anh em trai, gánh nặng lập gia đình và chăm sóc cho cả nhà đè nặng lên vai anh. Vì 38 tuổi mà anh vẫn còn độc thân nên câu hỏi muôn thuở của gia đình, khách hàng hay hàng xóm, người quen luôn là: “Bao giờ anh lấy vợ?”. Thực tế, Jin-pung cũng rất muốn lấy vợ, nhưng anh chưa gặp được đúng người, và càng khó khăn hơn khi anh lại không đẹp, không hào hoa hay quyết đoán. Anh tốt tính nhưng lại là người tẻ nhạt.

Mẹ anh cố gắng hết mình để tìm bạn gái cho anh, bà tìm mọi cách để che giấu những sự thật không hay nhằm tạo hình ảnh cho anh. Mẹ anh còn lấy cậu hai Dae-pung (bác sỹ đẹp trai, hòa hoa, đuổi không hết phụ nữ theo) để làm bình phong dụ các cô gái đến xem mặt, rồi đánh tráo Jin-pung vào gặp gỡ. Một tình huống hài hước là khi một cô gái đã nhận ra có sự tráo đổi, nên cô gái đó cảm thấy khó chịu và đổi ý, cô nghĩ anh bịa ra để cô đồng ý đi chơi, và Jin-pung một lần nữa lại thất vọng…
Chịu sức ép của mẹ và những người hàng xóm, Jin-pung hứa với mẹ anh sẽ lấy vợ trong năm nay, “không, trong mùa xuân này”, và sẽ làm mọi cách để thực hiện việc đó. Thậm chí, anh còn ghi danh, đăng ký qua dịch vụ hẹn hò.
|
Son Hyun Joo sinh ngày 24/6/1965, cao 1m77, thuộc chòm sao: Cancer. |
Một tình huống khác, Jin-pung có một mối tình đầu không thể nào quên với Lee Soo Jin. Anh luôn nghĩ đến cô ấy. Một ngày nọ, gia đình Lee Soo Jin chuyển về ở gần hiệu thuốc của anh, lúc này Lee đã có hai con và một người chồng ham chơi. Tình cảm lại âm thầm trở về trong anh. Jin Pung gặp lại Lee Soo Jin và là người đầu tiên biết cô mắc bệnh ung thư…
Tập 10 của phim “Bốn chàng quý tử”, Lee Soo Jin gặp bác sỹ tại bệnh viện, bác sỹ đã thông báo cô bị mắc căn bệnh ung thư. Cô mang một nỗi buồn vô hạn. Trở về nhà gặp anh chồng trẻ con vô tâm và cô em chồng nhí nhảnh, kiêu căng đang cưỡi xe đua ngoài đường lòng cô càng buồn tê tái. Buổi tối, cô và Jin Pung đã ngồi tâm sự với nhau, nhớ về những kỷ niệm ngày thơ ấu.
Khi mọi người trong gia đình phát hiện Kim Hye Rim bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Song Jin Pung (Son Hyeon Joo) đã nói với ông xã của cô, Brutus Lee (Choi Jin Woong) và cô em chồng Lee Soo Jin (Park Sun Young) về tình trạng sức khỏe của Hye Rim. Họ khóc lóc thảm thiết, rơi vào cơn hoảng loạn và nỗi đau tột cùng.
Một kịch tính khác, Su-jin (Park Sun-young đóng, từng tham gia phim Winter Bird). Cô là cô gái thông minh, một luật sư mạnh mẽ, bướng bỉnh. Là em chồng của Kim Hye Rim (người yêu cũ của Jin-pung). Su-jin và Jin-pung gặp nhau lần đầu vào một buổi tối, khi Su-jin đi ngang qua hiệu thuốc trong lúc Jin-pung bày tỏ sự thất vọng với mẹ. Anh thất vọng với kiểu hẹn hò không biết trước mà mẹ anh bày ra để dụ các cô gái.

Dù Dae-pung (anh hai) không liên quan đến việc này, nhưng anh rất tự ái khi thấy các cô gái đi hẹn hò vì nghĩ sẽ đi với cậu em. Anh bỏ ra ngoài uống rượu khi trở về thì đã say khướt. Anh lấy sơn vẽ linh tinh lên biển hiệu phòng khám của cậu em. Su-jin nhìn thấy và nghĩ anh là một tên du côn phá hoại, cô doạ sẽ báo cảnh sát về hành động đáng nghi của anh. Sau này, Su-jin cũng hiểu ra Jin-pung là người tử tế, cô lợi dụng âm mưu phá hoại biển hiệu để uy hiếp Jin-pung, bắt anh làm vài việc cho cô ta…
Những cung bậc tình yêu của bốn chàng trai, những hé lộ về mối quan hệ không thể ngờ tới, những toan tính vụ lợi… những tình huống vô cùng gay cấn sẽ có ở những tập tiếp theo của phim “Bốn chàng quý tử”. Bộ phim đang phát sóng trên VTV3 từ 22h30 – 23h20 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Đây là bộ phim nằm trong top 3 bộ phim đặc sắc nhất và có lượng khán giả xem cao nhất của KBS trong năm 2009, với đề tài gia đình gần gũi nhưng được thể hiện dưới góc nhìn sinh động, mới lạ và hấp dẫn.
- A.Vũ