- Bước chân vào thang máy tòa nhà CT1A, khu tái định cư Định Công, nghe tiếng thang kẽo kẹt đi lên mà người đứng trong không khỏi rùng mình, nghĩ đến những chuyện rất xấu…

1.000 người dân 2 năm sử dụng 1 thang máy

Tại khu nhà tái định cư Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội), chỉ cần nhắc đến từ “thang máy”, thì ai cũng nhăn mặt. Bước vào nhà CT1A, đi thử thang máy mới hiểu rõ được tâm trạng của những người dân sống ở đây.

Tòa nhà tái định cư Định Công

Chỉ còn một chiếc thang hoạt động. Thang còn lại đóng im ỉm và được một dãy xe đạp chặn ở cửa.

Bà Phó Thị Kim Anh, tổ phó đơn nguyên 3, tổ 30A, tòa nhà CT1A cho biết: “Thang máy này đã hỏng một chiếc hơn 2 năm nay, cả tòa nhà hơn 160 hộ dân, gần 1000 người chỉ di chuyển bằng 1 chiếc thang nhỏ còn lại. Mọi người đã đề xuất đủ kiểu nhưng chẳng có kết quả gì, dù chỉ một lời giải thích”.

Phải đi trên chiếc thang máy như “răng bà lão” này mới thấy rõ được cảm giác đung đưa, tiếng kêu kẽo kẹt khiến cho bất kì người mới đến nào cũng phải rùng mình, nghĩ đến những chuyện rất xấu.

Chị Tuyết, người dân sống trên tầng 9 của tòa nhà này than thở: Từ hồi về sống ở tòa nhà, trừ vài tháng đầu tiên, còn chưa một ngày nào chị không bị ám ảnh về thang máy của khu chung cư này.

“Chúng tôi là những hộ dân không phải là nghèo, chúng tôi chỉ tuân theo chính sách của nhà nước, di dân khu vực quanh Văn Miếu để về đây sinh sống. Vậy tại sao lại cho chúng tôi sử dụng một chiếc thang máy mà tháng hỏng cả chục lần?”.

Thang máy của tòa nhà "gặp thợ" liên tục

Rất nhiều hộ dân ở khu nhà tái định cư Định Công kinh doanh ăn uống, thực phẩm, quần áo dưới chân tòa nhà. Vì vậy, cứ sáng sớm ra ở đây là mọi người bắt đầu chen nhau xếp hàng chờ một chiếc thang đi lên đi xuống kẽo kẹt đón tất cả.

Chị Tuyết kể rằng, nhà chị vốn bán hàng ăn sáng. Nhà lại ở tận tầng 9 nên sáng ra chật vật đủ thứ lích kích mang xuống. Nhưng nỗi khổ vì chờ thang chắc chẳng thế nào sánh với nỗi khổ leo đủ 9 tầng lên xuống liên tục để chuyển đồ xuống những ngày thang máy hỏng.

Ngã trẹo tay chỉ vì chiếc thang hỏng

Khi PV báo VietNamNet có mặt tại khu tái định cư Định Công, cụ Bùi Ân Thâm, một cư dân trong tòa nhà vẫn chưa khỏi tay.

Hỏi ra mới biết, cụ già 90 tuổi này vì chiếc thang máy hỏng cả chục ngày trong đợt nghỉ lễ 2/9 nên không thể ở trong nhà mãi đành lập cập tự trèo thang bộ. Kết quả là cụ Thâm bị ngã trẹo tay, giờ vẫn chưa khỏi.

Cô Phó Thị Kim Anh, tổ phó khu dân cư với chồng đơn kiến nghị về chiếc thang máy

Bà Phó Thị Kim Anh, tổ phó khu dân cư ngồi tính: Tôi ngồi tính nhẩm ra thì thấy mình ở đây đã 7 năm 4 tháng. Mấy năm nay, tôi chạy đi kêu khắp nơi vì bao nhiêu vấn đề của tòa nhà này, nhưng chẳng bao giờ có kết quả nào.

Đơn thư của cư dân tòa nhà đã gửi đến liên tục cho đơn vị quản lý trực tiếp tòa nhà là Xí nghiệp khai thác dịch vụ quản lý nhà Hà Nội. Thế nhưng, chiếc thang máy vẫn hỏng liên tục.

Chị Duyên sống ở tầng 6 cho biết, chuyện rơi thang máy, hụt tầng, thang hỏng, bị kẹt trong thang máy là chuyện bình thường ở đây.

Ban đầu mọi người còn sợ hãi. Nhưng sợ hãi mãi, đơn thư nhiều cũng chẳng giải quyết được gì nên cũng thành quen.

“Có khi phải cho các ông ở ban quản lý tòa nhà này đi thử cái thang cho biết cảm giác rồi mới biến chuyển. Nhưng thang suốt ngày hỏng, thợ suốt ngày kì cạch sửa, rồi vài hôm lại hỏng, đi thang thì run như cầy sấy. Sống thế này có khác gì “sống trong sợ hãi” đâu” – chị Duyên nói.

 

Thợ sửa thang máy đang sửa thang tại tòa nhà Định Công 

Như để chứng minh cho lời chị Duyên nói là đúng, ngay khi PV đi thử thang máy thì bỗng nhiên, chiếc thang đang di chuyển lên đến tầng 9 thì rùng rùng kêu ầm ĩ rồi đứng yên lại, nhốt luôn người ở trong đó.

15 phút sau, nhân viên sửa thang máy đến chép miệng “vừa sửa xong vài phút sao lại hỏng tiếp nhỉ?".

Người ta vẫn ngầm hiểu với nhau rằng, nhà tái định cư thường chất lượng không cao, không hi vọng vào việc đó sẽ là hình mẫu của khu đô thị mới. Tuy nhiên, dù thế nào, người dân ở khu tái định cư Định Công vẫn mong chờ được ban quản lý nhà “để ý” tới sự an toàn thang máy và quyền được sống “tối thiểu” cho người dân nơi đây

Thu Lý