
Qúa khứ tội lỗi
Vốn là một giáo viên tiểu học, sau 15 năm trốn lệnh truy nã, Đỗ Thị Thuận nay đã ở tuổi 60. Trông bà ta nhanh nhẹn, ăn nói nhỏ nhẹ và đầy vẻ trí thức, không ai nghĩ bà ta có một quá khứ “oanh liệt”. Đến khi vợ bị bắt sau 15 năm trốn nã, người chồng mới ngã ngửa ra về quá khứ tội lỗi của vợ.
15 năm trước, hơn 10 bị hại, trong đó có nhiều chủ tiệm vàng lớn của Hà Nội đã cho Thuận vay 2,1 tỷ đồng. Thuận thừa nhận đã vay mượn có ghi sổ đàng hoàng, nhưng khi các bị hại đòi tiền thì Thuận hết lần này đến lần khác khất lần, khiến họ phải tố kẻ lừa đảo với cơ quan công an.
![]() |
| Bà Thuận tại cơ quan công an. |
Theo lời khai của Thuận, khi đó bà ta xây nhà, ngôi nhà rộng 100m2, cao 3,5 tầng ở xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Thiếu tiền, Thuận vay bạn bè tiền và họ sẵn sàng mở hầu bao cho Thuận vay.
Nhưng khi có món tiền lớn trong tay bà ta lại nảy lòng tham, chỉ đổ một phần tiền vào ngôi nhà, số còn lại đem chơi hụi và bị vỡ hụi.
Nợ nần chất chồng, Thuận tìm cách “đánh bài chuồn”. Bà ta đến nương náu ở nhà một người quen tại Cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh.
Một thời gian sau, thấy mọi việc đã “êm”, Thuận quay về tỉ tê để chồng đồng ý về quê ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An sinh sống. Chồng Thuận đồng ý mà không hề hay biết vợ mình thực chất đang phải trốn nã nên mới muốn dạt về quê.
Hiện tại đắng cay
Ngần ấy năm sống trốn nã, chưa một ngày Thuận được ăn ngon ngủ yên dù mái ấm gia đình đề huề, không chút gợn sóng. Chồng Thuận cũng là một người trí thức. Ông là cán bộ của Cục điện ảnh đã nghỉ hưu.
Từ ngày Thuận có lệnh truy nã ông không hề mảy may biết chuyện. Vợ chồng Thuận vẫn sống sung túc cùng hai con cho đến một ngày cảnh sát ập vào nhà thì người chồng mới ngã ngửa.
Bị bắt, Thuận nói, điều bà ta lo lắng nhất bây giờ không phải là hình phạt với mình mà chỉ e thanh danh của chồng và các con bị tổn hại.
“Bấy lâu, hai đứa trẻ lấy mẹ làm tự hào, nếu biết sự thực thế này, chắc chúng không chịu nổi”, lời của Thuận.
Còn chồng Thuận khi biết rõ quá khứ tội lỗi của vợ đã nổi giận và dọa sẽ ly hôn với Thuận. Ông trách vợ đã lừa dối mình suốt 15 năm qua.
Nếu không có lần xuất cảnh sang Trung Quốc vào ngày 6/2/2012, và bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện thì Thuận vẫn chưa bị phát giác.
Mất dấu Thuận bao lâu, nay nhận được chút manh mối, các trinh sát của Phòng truy nã tội phạm sốt sắng lên đường. Ngày 29/2/2012, Trung tá Nguyễn Thanh Phúc cùng đồng đội đã vào Nghệ An để tìm dấu vết của người đàn bà trốn nã suốt 15 năm qua.
Trong vai những cán bộ của Phòng quản lý xuất nhập cảnh, các trinh sát đến nhà Thuận đề nghị cho xem CMND nhưng Thuận chỉ xuất trình tờ đơn xin cấp lại CMND.
Các trinh sát yêu cầu Thuận về trụ sở UBND xã Đồng Thành giải quyết. Khi đó, như linh tính có chuyện chẳng lành Thuận gọi điện cho chồng về gấp rồi bà ta trao đổi gì đó với chồng. Người chồng mặt biến sắc nhìn vợ hút bóng đi theo các trinh sát về trụ sở cơ quan công an.
Tại trụ sở UBND xã Đồng Thành, không chờ các trinh sát xưng danh, Thuận vội đưa lá đơn đầu thú, lá đơn mà bà ta đã soạn từ lâu.
T.Nhung
