Lần thứ ba chạm trán chỉ trong vòng hai tuần lễ, New York Excelsior và London Spitfire lại cống hiến cho khán giả theo dõi Overwatch League (OWL) Season 1 thêm một màn Bo5 mãn nhãn nữa.

Và tương tự như trận Chung kết Stage 1 diễn ra vào ngày 11/02, thì trận đấu vừa kết thúc cách đây ít giờ chiến thắng cũng thuộc về Spitfire.

Excelsior đã gặp phải bất lợi trong màn tái đấu vào sáng nay (24/02) trong tuần đầu tiên của Stage 2 khi shotcalling support Hong "ArK" Yeon-joon gặp phải chấn thương cổ tay. Do đó, họ buộc phải đưa player chuyên chơi tank là Kim "Mano" Dong-gyu chuyển sang chơi support.

Excelsior cho thấy rõ sự thất thế ở map đấu đầu tiên, Volskaya Industries, và Spitfire đã kiếm về điểm số đầu tiên một cách thuận lợi nhờ lối phòng ngự cơ bản của Sombra.

Chuyển sang map thứ hai, Lijiang Tower, pha Triplekill trong loạt overtime do Tracer trong tay Park "Saebyolbe" Jong-ryeol ghi được đã giúp Excelsior cân bằng lại tỉ số 1-1.

Hai teams bước vào map đấu King's Row khi mà Spitfire không cho thấy sự tự tin về kỹ năng cá nhân của các players. Dù đã có pha thay đổi nhanh ở round đấu mở đầu, thay đổi đội hình chuyên poke sang bốn tanks để đối đầu với Orisa bên phía Excelsior. Nhưng dù đã có được lợi thế từ sớm, Spitfire càng chơi lại càng chứng tỏ sự lúng túng của họ trong cách vận hành chiến thuật rồi để thua ngược 1-2.

Ở hai maps đấu cuối cùng là Gibraltar và Ilios thì câu chuyện đã diễn ra hoàn toàn trái ngược.

Kim "Birdring" Ji-hyuk đã làm chủ ánh đèn sân khấu bằng hero Widowmaker, phá hủy hoàn toàn hệ thống phòng ngự được Excelsior giăng ra trên Gibraltar. Thậm chí Birdring còn chơi “trên cơ” siêu sao Kim "Pine" Do-hyun ở cả hai rouns đấu diễn ra tại Ilios.

Đánh bại đối thủ trực tiếp trong cuộc đua tranh trên đỉnh BXH OWL Season 1, với hệ số 8-4 có được, Spitfire giờ đã áp sát với Excelsior – team dù vừa thất bại nhưng vẫn ngự trị trên đỉnh BXH nhờ hệ số 10-2.

BXH OWL Season 1 sau Ngày 3 - Tuần 1 - Stage 2

Tuy thắng trận, nhưng Spitfire vẫn còn rất nhiều điều phải làm – nhất là khi vừa để thua Houston Outlaws vào ngày hôm qua (23/02). Spitifire thi đấu như thể họ là một đội đã đánh mất đi khả năng tổ chức, sự sắp xếp và hoạch định trong lối chơi của họ - đó là còn chưa kể tới việc ArK bên phía Excelsior vắng mặt.

Còn về mặt trình diễn cá nhân, Birdring đã chơi quá tuyệt vời và xứng đáng nhận được lời khen ngợi từ những fan hâm mộ Overwatch khó tính nhất. Và nên nhớ rằng, điều này không phải lúc nào cũng xảy ra với Birdring và Spitfire.

Hai teams sẽ có ít ngày nghỉ ngơi trước khi quay trở lại vào Tuần 2 – Stage 2 – OWL Season 1, nơi Spitfire đụng độ với Florida Mayhem còn Excelsior chạm trán Boston Uprising.

ABC (Theo Dot Esports)