- Sau khi mắng em là "giọt máu hư", người đàn ông đã có cháu bế bồng rút dao đâm em trai mình đến chết.

Ngày 14/6, TAND Thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Viết Tân (SN 1960, ở xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội) ra xét xử tội giết người.

Vụ án đau lòng khi nạn nhân của ông Tân lại là ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1963), em trai của bị cáo.

{keywords}
Bị cáo Tân tại tòa.

Phiên tòa gồm toàn người thân trong gia đình đến dự, nhưng ngoài cô con gái của bị cáo, không ai tỏ ra xót xa cho kẻ đang phải khổ sở khai tội trước vành móng ngựa.

Xuất phát từ việc tranh chấp đất đai, ông Nguyễn Viết Tân và em trai là Nguyễn Văn Tiến đã xảy ra mâu thuẫn.

Cộng thêm việc cho rằng khi anh trai đón mẹ già về nuôi đã đối xử tệ bạc, mắng chửi mẹ nên khi đón mẹ về sống chung với mình, ông Tiến đã "cấm cửa", không cho anh trai được đến thăm mẹ. Điều này càng khiến mâu thuẫn giữa hai anh em thêm gay gắt.

Ôm trong lòng bực tức, ông Tân thường mang theo người một con dao nhọn. Theo lời khai của ông ta, ông Tân luôn dắt theo dao để phòng thân.

Đến khoảng 17 giờ ngày 5/1, trong khi ông Tân đang bế đứa cháu 10 tháng tuổi đứng chơi ở đường làng thì thấy anh Tiến đi xe máy từ cuối xóm lên, có đi sát vào người mình.

Chuyện chỉ có vậy, ông Tân buông lời chửi em là "giọt máu hư...". Thấy anh chửi mình, ông Tiến đỗ xe, quay lại đôi co với anh, khiến hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc vừa bế cháu, ông Tân vừa xô xát với em trai. Rồi ông Tân bỏ cháu xuống đất, bất ngờ rút dao để ở túi áo khoác ra.

Nhìn thấy anh rút dao, ông Tiến bỏ chạy. Không buông tha, ông Tân đuổi theo, dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người nạn nhân.

Được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông Tiến đã tử vong. Đến 20 giờ cùng ngày, ông Tân bị bắt giữ.

Sau khi tước đi mạng sống của đứa em, tại tòa, được nói lời sau cùng, bị cáo quay về phía em dâu và các cháu, lí nhí nói lời xin lỗi, mong được tha tội. Nói những lời hối lỗi muộn mằn đó, ông Tân đã không dám ngẩng đầu nhìn em và các cháu.

Cùng là người trong nhà, nhưng vì còn ôm uất hận, gia đình nạn nhân không chấp nhận bồi thường, yêu cầu tòa xử nghiêm với bị cáo.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 20 năm tù giam.

  • T.Nhung