Qua mùa thứ 6, sức hút của RockStorm vẫn khó thể nào cưỡng nổi. Những gương mặt, cánh tay đầy cuồng nhiệt của rockfan, những cảm xúc được chia sẻ trước và sau giờ ‘bão nổi’ tràn ngập khắp các trang mạng xã hội… là những minh chứng rõ nhất

‘Chất kích thích’ mang tên nhạc rock


Là Rock tour xuyên Việt đầu tiên và duy nhất từ trước đến nay tại Việt Nam do MobiFone khởi xướng và tổ chức thực hiện, sứ mệnh của RockStorm không chỉ đơn giản là một chương trình nhạc rock mà còn nhiều yếu tố nhân văn khác. Các rockfan tới sân không chỉ để thoả được khát vọng đam mê cháy bỏng của mình mà còn chung tay đóng góp vào mục đích từ thiện. Những con số biết nói khi được xướng lên tại mỗi đêm diễn luôn nhận được sự quan tâm một cách bồi hồi và tự hào của các rockfan.

{keywords}
RockStorm mang nhiều ỹ nghĩa nhân văn tới cho cho cộng đồng

Quay trở lại những năm đầu tiên khi RockStorm mới bắt đầu, khi mà sân chơi nhạc Rock đang dần nguội lạnh và cần có một yếu tố “kích thích” phong trào cũng như cộng đồng. Quả thật khi RockStorm chính thức càn quét thì tất cả đã phải ngạc nhiên bởi sự quy mô và hoành tráng của chương trình. Đa phần chỉ được tham dự những rockshow có quy mô trên dưới 1.000 khán giả thì nay khi được đứng giữa tâm bão với con số gấp 10 lần cùng với hệ thống âm thanh, ánh sáng ấn tượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế, các rockfan được thoả hết mình trong bầu không khí của thứ âm nhạc có sức hút kỳ lạ.

Đã có nhiều bài viết đề cập về “chất kích thích” có tên là nhạc rock và khi đã vào trong guồng quay của nó thì khó có thể dứt ra được. Yêu rock, hiểu rock bởi thứ âm thanh đặc trưng, những thông điệp hay ca từ đầy ý nghĩa… Nay tình yêu đó còn được thể hiện qua những cảm xúc thăng hoa tại mỗi đêm diễn.

{keywords}
Các rockfan được thỏa hết mình trong bầu không khí của thứ âm nhạc có sức hút kỳ lạ

‘Cháy’ cho khát vọng tuổi trẻ

Khán giả chính của RockStorm vẫn luôn là các bạn trẻ. Ở đây là những học sinh phổ thông, những bạn sinh viên vả cả những công chức đã đi làm. Đó là sự nối tiếp các thế hệ qua từng mùa RockStorm. Những bạn sinh viên, học sinh mong chờ “bão rock” để có trải nghiệm về bầu không khí đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Còn những khán giả quen thuộc của RockStorm thì lại muốn thấy sự cuồng nhiệt, phấn khích cũng như schứng kiến sự trưởng thành của các ban nhạc tham gia biểu diễn.

Giữa họ đểu có điểm chung là niềm đam mê nhạc rock. Nếu được chứng kiến cảnh hàng ngàn khán dầm mình dưới mưa như ở cố đô Huế năm 2011 để được đắm mình cùng “rock” thì chắc hẳn nhiều người phải thốt lên “Tại sao nhạc rock lại cuốn hút như vậy?”. Thực tế là khó có thể trả lời thấu đáo cho câu hỏi trên bởi nhạc rock luôn là một phạm trù khó giải thích. Mỗi khán giả yêu rock đều tự có câu trả lời cho riêng mình.

{keywords}
Sân khấu RockStorm luôn bùng nổ với phần trình diễn của các band

RockStorm luôn có một sức hút kỳ lạ như vậy. Bão về: hân hoan chào đón, bão đến: “cháy cho khát vọng” và bão đi: một sự tiếc nuối và mong chờ. Những cảm xúc chỉ có ở những mùa “bão rock”.

{keywords}

Và MobiFone RockStorm 2013 - mùa RockStorm thứ 6 - đã đi được hơn nửa chặng đường qua các tỉnh thành Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Biên Hòa. Tiếp theo đây, cơn bão nhiều “sức hút” ấy sẽ đến với các bạn trẻ yêu nhạc của Tp.HCM, Cần Thơ và Hà Nội. Những cảm xúc tuyệt vời ấy còn được nối tiếp như thế nào? Hãy cùng chờ xem và cùng cảm nhận.

Anh Vũ