- Mặc dù ngày 8/2/2011 (ngày 6 Tết), tất cả cán bộ, viên chức bắt đầu ngày làm việc đầu tiên nhưng lượng người đổ về Hà Nội không đông như mọi năm. Nguyên nhân chủ yếu là do học sinh, sinh viên có kỳ nghỉ tết khá dài, thời tiết đẹp...
 
Theo quan sát của phóng viên tại các ngả đường và cửa ngõ Thủ đô trong ngày 7/2, lượng người lưu thông còn khá vắng. Đặc biệt tại các bến xe, lượng người về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết còn thưa thớt. Khách đi xe chủ yếu vẫn là những người đã đi làm và ở xa.

Nhiều người ý thức được sự đông đúc như mọi năm nên đã trở về Hà Nội trước đó 1 ngày. Có những người tranh thủ lên Hà Nội vào ban đêm, để tránh tình trạng tắc đường hay bắt khách dọc đường của các nhà xe. Anh Nguyễn Việt Dũng (quê Thái Bình) chia sẻ: “Để tránh tình trạng khốn khổ như mọi năm, năm nay tôi lên sớm 1 ngày và đi chuyến xe ban đêm. Vừa không bị nhà xe bắt khách dọc đường vừa tránh được tình trạng tắc đường tại Hà Nội”.
 
Cảnh tượng khá vắng vẻ tại bến xe Giáp Bát.


Khoảng 11 giờ, tại bến xe Giáp Bát, chủ yếu vẫn là xe đến bến, xe rời bến không nhiều. Tuy vậy, không có hiện tượng các xe chở quá số người quy định, hiện tượng lôi kéo tranh khách của cánh xe ôm không diễn ra. Cũng vào thời gian đó tại bến xe Nước Ngầm, lượng xe và người đến bến cũng khá thưa thớt.

Chị Nguyễn Thị Nga (quê Thành phố Nam Định) - một viên chức làm việc tại Hà Nội, cho biết: “Thật bất ngờ năm nay đi xe khách lại khá thoải mái. Không như những năm trước, nếu lên Hà Nội cận ngày làm việc thì vô cùng khổ”.

Do học sinh, sinh viên chưa đến ngày trở lại trường nên các phương tiện công cộng như xe buýt còn khá vắng vẻ. Chính vì thế không còn hiện tượng quá tải tại các nhà chờ.

Trái với những ngày giáp tết, hiện tượng chèn ép, nâng giá vé xe không xảy ra nhiều. Vẫn còn tình trạng nâng giá vé những giá vé được các nhà xe nâng không quá cao, hành khách vẫn chấp nhận được. Em Nguyễn Văn Ân, một sinh viên từ thành phố Nam Định lên Hà Nội cho biết: “Mọi khi giá vé từ thành phố Nam Định lên Hà Nội là 40.000 đồng thì nay nhà xe nâng lên 60.000 đồng. Tuy có tăng giá hơn ngày bình thường nhưng khách vẫn chấp nhận được. Không như đợt trước tết, nhiều nhà xe tăng lên gấp hai lần thậm chí còn hơn nữa”.

Cùng chung tâm trạng thoải mái khi đặt chân bến xe những ngày đầu năm tại Hà Nội, anh Hiệp (huyện Lục Ngạn - Bắc Giang) cho biết: “Năm nay rất khác mọi năm, không có hiện tượng chèn ép giá của các nhà xe trong dịp đầu năm mới, tuy lượng khách có đông hơn một chút. Mọi khi từ thị trấn Chũ lên bến xe Gia Lâm, giá khoảng 40.000 nghìn đồng, nay được các nhà xe giữ nguyên".

Khoảng 15 giờ, tại bến xe Giáp Bát và đường Giải Phóng, số lượng người và xe đổ về Hà Nội có tăng lên, nhưng không đáng kể.

Theo quan sát của phóng viên, giao thông tại Hà Nội khá ổn định. Nhiều đoạn đường, ngã tư được coi là điểm nóng nhưng trong ngày hôm nay các phương tiện vẫn có thể lưu thông khá dễ dàng.
 

Càng về chiều lượng người đổ về Hà Nội càng đông nhưng giao thông vẫn khá ổn định.


Ông Nguyễn Tất Thành, giám đốc bến xe khách phía Nam cho biết: “Trong ngày 7/2/2011 (ngày cuối cùng người cán bộ viên chức được nghỉ tết) lượng người đổ về Hà Nội không đông như những năm trước. Do đợt nghỉ tết của sinh viên khá dài, hơn nữa thời tiết đẹp cũng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Hiện nay tình hình trật tự tại bến xe khá tốt, bến xe phối hợp với các cơ quan liên ngành nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân từ tỉnh xa lên Hà Nội”.

 Đức Hiệp