Hình 1- bạn Ngọc Hiển, bạn Thành Tín, bạn Hoài Thương và bạn Huỳnh Nhu.JPG
Thành viên các đội tham gia cuộc thi và ban giảng huấn

Nhiệm vụ của các nhóm trong tập 1 là quay và dựng một clip dài 3 đến 5 phút, lấy cảm hứng từ smartphone thời trang mới ra mắt của mobiistar KEM 432m với chủ đề “Giáng Sinh Trắng”. “Đồ nghề” của các nhóm còn có sản phẩm touch KEM 452 IPS sắp ra mắt của mobiistar với phần mềm quay và dựng clip trên điện thoại.

Ngày 26/12/2012 vừa qua, các đội cũng đã có buổi gặp gỡ với các đạo diễn, nhà sản xuất phim và nghe chia sẻ về cách thức cũng như các bí quyết khi làm phim ngắn. Đối với các bạn trẻ, đây là nguồn kinh nghiệm quý báu hỗ trợ các bạn rất nhiều trong cuộc thi, cũng như trong tương lai. Sau buổi trao đổi kinh nghiệm, các đội đều tỏ ra rất hào hứng và thích thú.

Khi được hỏi về các khó khăn gặp phải khi viết kịch bản, quay clip, hầu hết các đội đều cho rằng, ý tưởng luôn tràn ngập, nhưng kinh phí lại là vấn đề gây khó cho các bạn nhiều nhất. Tuy nhiên, bạn Hoài Thương – đội trưởng đội Like it – đội trưởng nữ duy nhất trong cuộc thi, lại “bật mí” một bí quyết rất đáng học hỏi: “Khó khăn đầu tiên mà nhóm em gặp phải là vấn đề tài chính để làm phim. Thế nhưng, tụi em lại rất may mắn là khi đến liên hệ địa điểm quay tại một quán café, chị chủ quán sau khi đọc xong kịch bản đã quyết định tài trợ toàn bộ kinh phí thực hiện bộ phim”. Với sự khởi đầu khá suôn sẻ này, tinh thần của nhóm Like it “hiện tại là 24/24 sẵn sàng đương đầu với thử thách”! Đây quả là cách làm rất hay, thể hiện đúng suy nghĩ “dám nghĩ dám làm” của sinh viên Việt Nam thời nay.

Còn đối với nhóm F5 – đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội – các bạn lại cảm thấy khá thiệt thòi khi mình là đội duy nhất ở xa như vậy. “Tuy không có nhiều điều kiện thuận lợi để gặp mặt và trao đổi trực tiếp với ban tổ chức như nhiều nhóm khác, nhưng nhóm chúng em sẽ cố gắng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thể hiện quyết tâm của sinh viên Việt Nam “thắng không kiêu, bại không nản”” – bạn Xuân Dũng, đội trưởng đội F5 cho biết.

Một khó khăn khá lớn khác mà các đội gặp phải nữa là… bận thi. Các bạn trong một đội thường đến từ nhiều trường hoặc nhiều lớp khác nhau trong một trường, lại đang mùa thi học kỳ, rồi các bạn còn đi làm thêm… nên cũng khá vất vả trong việc thu xếp thời gian để gặp gỡ thảo luận, tiến hành quay clip… Nhóm Hight5, đến từ Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, đã tiết lộ rằng, “vì đến từ 3 trường khác nhau, nên tụi em bị “đụng lịch” tùm lum hết. Clip sơ tuyển của tụi em chỉ làm trong chưa đầy 6 tiếng. Vậy nên, tụi em thật sự rất bất ngờ và hạnh phúc khi biết tin được lọt vào vòng Đối Đầu”. Bạn Thành Tín, đội trưởng, còn chia sẻ thêm: “Trong quá trình viết kịch bản, nhóm em cũng gặp khá nhiều khó khăn vì muốn viết một lèo 3 kịch bản của 3 vòng thi luôn, rồi có những xung đột tranh cãi xảy ra giữa các thành viên nữa. Tuy nhiên, những điều đó không hề làm giảm đi lòng nhiệt huyết và ý chí khẳng định bản thân của nhóm tụi em. Tụi em học được rất nhiều về cách làm việc nhóm qua cuộc thi này!”.

Đại diện đội Bò Bụng Bự - bạn Ngọc Hiển – vui mừng thông báo rằng đội các bạn đã an tâm về phần kịch bản, và hy vọng rất nhiều rằng cộng đồng mạng sẽ ủng hộ kịch bản của nhóm. Tuy nhiên, các bạn lại khá lo lắng về chất lượng hình ảnh, xử lý hậu kỳ, và cả… sự chuyên nghiệp của diễn viên nghiệp dư của đội. Mặt khác, chuyên ngành học của các thành viên trong nhóm đều thuộc khối ngành kinh tế, thế nên, đội Bò Bụng Bự rất hy vọng, với cái nhìn của các nhà kinh tế tương lai, các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan tốt hơn về cuộc thi, cách sắp xếp thời gian, bố trí và phân công công việc hợp lý hơn. “Nhóm tụi em cũng mong muốn được học hỏi thêm từ các chuyên gia về cách truyền thông, viral, PR cho clip của nhóm. Đó là những kiến thức vô cùng hữu ích, không chỉ trong cuộc thi mà cả sau này khi tụi em ra đời” – Hiển cho biết thêm.

Bạn Huỳnh Nhu – đội trưởng nhóm Ảo Thuật Gia – gây được khá nhiều ấn tượng đối với mọi người trong buổi offline bằng những “màn ảo thuật” đơn giản thú vị chia sẻ những khó khăn giống như các đội bạn. Với tính cách hài hước, bạn hy vọng rằng cuộc thi sẽ là những cuộc đối đầu hết sức thú vị và hứa hẹn rằng “sẽ mang đến những thước phim rất bất ngờ và cực kỳ vui nhộn”. Đội Ảo Thuật Gia cũng cho rằng, các bạn cần phải va chạm thực tế nhiều hơn, có vốn sống nhiều hơn thì việc viết kịch bản và quay clip sẽ được tốt hơn rất nhiều.

Vài ngày sau khi cuộc thi diễn ra, đội FGS đến từ trường Đại Học Bách Khoa đã xin rút khỏi cuộc thi vì tất cả các thành viên đều là sinh viên năm 4 nên việc học hành thi cử khá bận rộn. Ban Tổ Chức đã gấp rút tìm nhóm thay thế, và đội UES đã được chọn. Chia sẻ với BTC, các thành viên trong đội rất háo hức và vui mừng, “vì đây là lần đầu tiên nhóm được tham gia một sân chơi với hình thức mới lạ như thế này”. Do thời gian không còn nhiều, nên nhóm cũng đang gấp rút hoàn thiện các công tác chuẩn bị, xây dựng kịch bản, mày mò và tham khảo thêm trên các diễn đàn. “Với sự đam mê và nhiệt huyết, nhóm em sẽ luôn cố gắng để sản phẩm mình hoàn thành luôn tốt nhất và chất lượng nhất!” – bạn Anh Duy, nhóm trưởng nhóm UES chia sẻ thêm.

Chỉ mới bắt đầu vòng chung kết với tập 1, nhưng cuộc thi đã bắt đầu xuất hiện nhiều tình huống thú vị để các đội chơi có thể trải nghiệm và học hỏi. Nói như blogger Nguyễn Ngọc Long trong buổi offline “không chúc các bạn đều đoạt giải, vì giải thưởng cao nhất chỉ có một, nhưng chúc các bạn hãy học hỏi thật nhiều từ thực tế, từ các chuyên gia”, cuộc thi đã bắt đầu xuất hiện nhiều tình huống thú vị để các đội chơi có thể trải nghiệm và học hỏi.  

Đón chờ xem các clip xuất hiện trên svgottalent.vn vào cuối tuần này.