Sau khi "vui vẻ", cô gái trẻ cùng bạn trai tá hỏa tìm món đồ chơi trước khi nhận ra nó đang rung trong bụng.

Emma Phillips, 24 tuổi ở thị trấn Wallasey gần Liverpool (Anh) cùng bạn trai Lee Miller, 29 tuổi đã có một buổi sáng nhớ đời. 

{keywords}

Emma Phillips

Cô ấn vào bụng mình và cảm thấy nó đang rung. “Chúng tôi đã tìm kiếm xung quanh giường vì có thể nó rơi đâu đó”, Phillips nói. “Khi tôi cúi xuống thì cảm thấy bụng rung lên, thậm chí có lúc còn rung ở phía sau hông của tôi”.

Họ đã thử mọi cách - kể cả kẹp hay gắp - nhưng đều tuyệt vọng. “Nó đã đi quá xa”, Phillips kể. “Sau một giờ nỗ lực, chúng tôi đành phải tới bệnh viện”.

Cả hai đã uống khá nhiều nên không muốn tự lái xe. Họ đành phải "nói khó" với một đơn vị cấp cứu để họ điều xe cứu thương tới. 

“Tôi đã có một cuộc gọi xấu hổ nhất trong đời lúc 7h sáng”, cô gái thừa nhận. “Người trực điện đài yêu cầu tôi giải thích chính xác vấn đề, và tôi phải kể rõ”.

Một xe cứu thương được điều tới, đưa cặp tình nhân đến bệnh viện Wrexham Maelor ở Wrexham.

“Lúc ấy, thậm chí tôi không cảm thấy đau đớn gì, tôi đã quá sốc”, Phillips nói. Các bác sĩ cho biết, chiếc máy vẫn đang hoạt động ở vị trí quá cao, nên không thể dùng tay lấy ra, mà phải phẫu thuật.

“Bác sĩ thật giỏi, họ lấy máy ra một cách nhanh chóng và khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm”, cô gái kể. 

Sau khi phẫu thuật, cô gái thậm chí còn được đề nghị giữ lại máy rung làm kỷ niệm nhưng cô từ chối.

Thái An (Theo New York Post)