Ngành công nghiệp viễn thông toàn cầu đang tụ họp tại Barcelona trong sự kiện thường niên lớn nhất của năm, mong mỏi tìm ra đâu là những con dế, ứng dụng và mẫu máy tính bảng "hot" nhất, hấp dẫn nhất, mạnh mẽ nhất, đủ để hạ sát hai bom tấn iPhone và iPad.


Triển lãm Mobile World Congress 2011 vừa mới chính thức khai màn sáng nay, chứng kiến sự ra mắt và đổ bộ của hàng chục mẫu điện thoại lẫn tablet mới toanh trong sự quan tâm của giơi truyền thông và các tín đồ công nghệ toàn thế giới.

Ngay trước thềm MWC, Sony Ericsson đã mở màn cho cơn sốt công nghệ khi chính thức công bố siêu dế chơi game Xperia Play, hay còn có tên gọi khác là điện thoại PlayStation. Không chịu thua kém, hai đại gia đến từ Hàn Quốc là Samsung Electronics cũng giới thiệu mẫu máy tính bảng Galaxy Tab 10.1 đời mới và siêu dế Galaxy S II, trong khi LG trình làng một mẫu smartphone và 1 tablet 3D. Theo dự kiến, trong khuôn khổ triển lãm, HTC sẽ mang tới tablet và nhiều mẫu điện thoại 4G sử dụng vi xử lý lõi kép.

Hầu hết các thông tin tại MWC sẽ tác động đến Châu Âu trước tiên rồi mới đến Mỹ.

Lấy thí dụ, năm ngoái HTC đã công bố một loạt điện thoại Android ra mắt trước tiên tại châu Âu, sau đó mới đáp xuống Mỹ dưới tên gọi khác và cấu hình cũng đã được điều chỉnh lại chút ít cho phù hợp với thị trường.

Tuy nhiên, Triển lãm không hoàn toàn chỉ xoay quanh châu Âu. Nhiều thông tin quan trọng, có sức ảnh hưởng toàn cầu cũng đã được công bố tại đây. Lấy thí dụ, hai năm trước, chiếc điện thoại Android thứ hai trên thế giới là HTC Magic (tên tại Mỹ là myTouch) đã trình làng còn năm ngoái, Microsoft công bố hệ điều hành di động hoàn toàn mới là Windows Phone 7.

Một khía cạnh đáng chú ý khác là dù diễn ra trên đất Cựu lục địa, song các doanh nghiệp di động châu Âu hiện đang lép vế so với các đối thủ đến từ châu lục khác.

Giữa sảnh triển lãm, người ta dễ dàng bắt gặp gian trưng bày sầm uất của những thương hiệu đến từ Bắc Mỹ (Motorola, HP, RIM) và châu Á (HTC, DoCoMo, LG, Samsung....)

Trọng Cầm (Theo PCWorld)