- Cả cuộc đời gắn với những bộ phim, từ những giai điệu đến kịch bản phim, người viết nhạc phim truyền hình nhiều nhất Việt Nam vừa ra đi.

TIN BÀI KHÁC

Ai khóc, ai cười ngang qua đây

Cuộc đời như giấc mộng trả vay….

Cả cuộc đời gắn với những bộ phim, từ những giai điệu đến kịch bản phim, người nhạc sỹ ấy đã về với trời.

Có lẽ ít khán giả truyền hình Việt Nam lại không biết đến những giai điệu quen thuộc của bộ phim truyền hình “Cảnh sát hình sự”. Hơn 500 tập phim, âm thanh của “Những bước chân lặng lẽ” vang lên thấm lòng người. Bên cạnh “Cảnh sát hình sự”, nhạc sỹ Vũ Thảo còn được biết đến là người viết nhạc phim nhiều nhất Việt Nam.

{keywords}
Nhạc sỹ Vũ Thảo

Sau khi tốt nghiệp nhạc viện Hà Nội (nay là học viện âm nhạc Quốc gia) khoa kèn, Vũ Thảo về công tác tại Đoàn Ca Múa Miền Nam với tư cách 1 nhạc công kèn Clarinet. Đất nước thống nhất, Vũ Thảo tiếp tục được điều động vào miền Nam công tác tại Đoàn Ca Múa Bông Sen. Năm 1977, ông ra Bắc làm nhạc công tại nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Trong thời gian này, Vũ Thảo đồng thời theo học tại khoa sáng tác của Học viện âm nhạc Quốc Gia và bắt đầu viết nhạc. Từ đó, ông theo đuổi nhạc phim và các bộ phim cũng đã theo đuổi ông.

Những bộ phim đầu tiên mà ông viết nhạc là Người Thành PhốMặt trời bé con của tôi (đều của đạo diễn Khải Hưng). Năm 1994 Vũ Thảo về công tác tại Hãng phim Truyền hình Việt Nam, đây là thời điểm sung sức nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông với những giai điệu da diết, đầy khắc khoải trong hàng loạt bộ phim có tiếng như Mẹ Chồng Tôi, Lời Nguyền Của Dòng Sông, Trăng Muộn, Giếng Làng....Ông cũng tham gia viết nhạc cho nhiều series phim truyền hình như: "Cảnh sát hình sự", "Chạy án"... đều để lại ấn tượng đặc biệt cho khán giả.

Nhạc sĩ Vũ Thảo qua đời vào 15h ngày 29/3 tại Hà Nội sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, hưởng thọ 71 tuổi.

P.V