Nếu như với Pokemon Go, người chơi sử dụng GPS và camera trên thiết bị để theo dõi các con quái vật ảo lân cận, phiên bản của thầy Aveline Gregoire lại được chơi trong một nhóm Facebook có tên “Chasseurs de livres" (tạm dịch: Những kẻ săn sách).

Mọi người sẽ đăng ảnh và ám hiệu về nơi họ giấu cuốn sách để người khác tìm kiếm. Khi ai đó tìm ra và đọc xong, họ lại “thả” cuốn sách đó đi và lặp lại hành trình giấu – tìm.

Ông Gregoire trả lời Reuters về ý tưởng của mình: “Khi đang sắp xếp lại thư viện, tôi nhận ra không có đủ không gian để chứa sách. Lúc chơi Pokemon Go với các con, tôi nảy ra ý tưởng “thả” sách vào tự nhiên”.

Dù mới chỉ được ra mắt vài tuần trước, đã có hơn 40.000 đăng ký tham gia nhóm của ông. Chủng loại sách được giấu khá phong phú, từ sách cho trẻ em đến truyện kinh dị, được đặt khắp nơi quanh các thị trấn, vùng quê của Bỉ và thường được bọc bằng giấy bóng kính để tránh mưa.

Một gia đình đến từ thị trấn Baudour, miền Nam nước Bỉ, cho biết game đã trở thành một phần trong các chuyến đi bộ buổi sáng của họ. Họ đã tìm ra một cuốn và để lại 4 cuốn khác để mọi người đi tìm. Con gái của họ nói rằng việc này giống như đang đi săn trứng phục sinh vậy. Khi về đến nhà, họ nhận được thông báo trên Facebook rằng ai đó đã tìm thấy 2 trong 4 cuốn sách của mình.

Thầy hiệu trưởng Gregoire đang phát triển ứng dụng cho game săn sách này.

Một số hình ảnh của game trong đời thực: