- Vẫn có những thảm họa, nhưng tài năng mới là yếu tố chủ đạo của các phần thi Vietnam's Got Talent tuần thứ 7. Những dấu hiệu đáng mừng của chương trình tìm kiếm tài năng đã bước đầu xuất hiện tại thị trường rộng lớn phía Nam.

Tuần thứ 2 Vietnam's Got Talent "Nam tiến", những tài năng thật sự đã bắt đầu xuất hiện. Với một màn khởi đầu hao hao như ngôi sao British Got Talent Susan Boyle, chàng sinh viên Đinh Thiện Nhân cũng khiến khán giả cười ồ khi mất bình tĩnh tới mức gọi khán giả là "khán vả". Nhưng ngay sau đó, cả khán phòng đã im bặt khi chàng trai có bộ dạng rụt rè cất cao giọng hát trong một bản opera. Chất giọng cao vút và cực khỏe của Thiện Nhân khiến người ta không khỏi có liên tưởng tới một ca sĩ Opera thứ thiệt, thậm chí nhạc sĩ Huy Tuấn còn phải thốt lên: "Tôi không tin vào mắt mình khi bạn có thể phát ra những âm thanh như vậy mà gương mặt vẫn thản nhiên".

Với một tiết mục không còn mới mẻ, nhưng cậu bé 10 tuổi Nguyễn Đặng Đăng Khoa vẫn hết sức thành công khi thể hiện tiết mục nhảy theo phong cách Micheal Jackson. Sự nhuần nhuyễn trong vũ điệu, thậm chí cả những động tác hát nhép của Đăng Khoa khiến cho phần trình diễn của cậu bé trở nên vô cùng sinh động. Với sự điêu luyện trong màn tiết mục của mình, Đăng Khoa đã nhanh chóng giành vé vào vòng sau với sự đồng ý của cả 3 giám khảo.

Tuy nhiên không phải bất cứ "Micheal" nào cũng dễ dàng có được thành công. Trong tối hôm qua, khán giả đã có dịp tái ngộ một người quen từng đình đám trên mạng: Nguyễn Thanh Lang. Tự nhận là người hâm mộ cuồng nhiệt của ông hoàng quá cố, vị giám đốc công ty thức ăn chăn nuôi tôm còn có thêm một biệt danh: Micheal Lang và với nghệ danh này, anh từng "tung hoành" trên Youtube với hàng loạt ca khúc lời Việt nhưng trình diễn theo phong cách của Micheal Jackson. Tại phần thi trong Vietnam's Got Talent, anh tự tin thể hiện một bài hát "cây nhà lá vườn" và tất nhiên, kèm theo đó vẫn là những điệu nhảy quen thuộc của mình. Với phần ca từ na ná như một số thảm họa nhạc Việt, đại loại: "Giàu chưa chắc sướng, nghèo chắc chắn khổ", vũ điệu khá thuần thục của anh cũng không thể "cứu vớt" nổi giọng ca và phần chế tác ca từ thảm họa.
2 "Micheal" đối đầu trong Vietnam's Got Talent và phần thắng đã nghiêng về Micheal nhí.
Thảm họa giọng hát hoặc thảm họa nhảm nhí trong Vietnam's Got Talent đã trở thành quá bình thường và quen thuộc. Tuy nhiên tại đêm diễn tối qua, một tiết mục mới đã làm cho nghệ sĩ Thành Lộc cũng phải ... quỳ lạy vì sức sáng tạo vô bờ bến. Trong một tiểu phẩm kéo dài chừng 30s, thí sinh 52 tuổi Trần Văn Phúc đã làm cho cả sân khấu ngơ ngác khi ném một túi nilon ra giữa sàn, sau đó lóp ngóp chạy ra lấy, đôi mắt nhìn chăm chú về phía cánh gà, bước đi vài bước rồi ... kết thúc phần trình diễn. Phần lý giải: "đây là tiểu phẩm nói về một ông chồng khờ bị vợ đuổi ra khỏi nhà vì không biết làm ăn gì" của thí sinh cao tuổi này khiến cho cả khán phòng cười ồ, còn ban giám khảo thì "bó tay toàn tập". Có lẽ trong cả cuộc đời làm nghệ thuật của mình, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc cũng chưa bao giờ chứng kiến một tác phẩm độc đáo và giàu sức sáng tạo hơn như thế!
Chàng lãng tử Võ Trọng Phúc đã "quyến rũ" thành công Thúy Hạnh với bài hát của mình.
Cho dù vậy, Vietnam's Got Talent tuần thứ 7 vẫn cho thấy sự tiến bộ của mình với những tiết mục đáng xem. Vẫn là tiết mục ảo thuật và xiếc, nhưng các thí sinh của tuần này đã chinh phục được khán giả và cả ban giám khảo với một phong cách trình diễn chuyên nghiệp và đầy biểu cảm. Đặc biệt hơn, bằng một chất giọng khá độc đáo và phong cách lãng tử, chàng trai 26 tuổi Vũ Trọng Phúc đã khiến nữ giám khảo xinh đẹp Thúy Hạnh phải thừa nhận: "Bạn đã quyến rũ được tôi" với bài hát "Home". Tiết mục beatbox của thí sinh Trần Thái Sơn đến từ Quảng Trị cũng đem tới sự mới mẻ và trẻ trung cho sân khấu Vietnam's Got Talent, khi thí sinh này trình diễn phần thi của mình với tất cả sự đam mê và nhiệt huyết.
Thí sinh Lê Thái Sơn với màn beatbox ấn tượng.
Chỉ mới qua 2 tuần, chương trình tìm kiếm tài năng tại sân khấu phía Nam đã cho thấy những dấu hiệu đáng mừng. Với sự rộng lớn của thị trường và sự đa dạng của các tài năng, khán giả sẽ có hy vọng được chứng kiến nhiều tiết mục đáng xem hơn nữa tại tuần sau.

L.A