Trong một lần đột nhập trộm cắp bị gia chủ phát hiện truy
đuổi, ở thế cùng đường hắn ôm theo tài sản lao người từ lầu hai xuống đất. Trong
khi chủ nhà và những người truy đuổi lo ngại cho tính mạng của kẻ trộm thì hắn
tiếp đất nhẹ nhàng, ôm tang vật lẻn vào bóng tối. Từ đó Tài “nhện” thành danh,
gây nỗi ám ảnh...
Kim cương "bốc hơi"
Gia đình kinh doanh ngành văn hóa phẩm có của ăn của để, chị Cù Thị Thúy H. (ngụ
Phạm Văn Chí, P3Q6) còn sở hữu một bộ nữ trang kim cương có giá trị ngót nghét
tiền tỷ.
Như thường lệ, tối 11-4-2013 trước khi đi ngủ, chị H. tháo hết nữ trang đặt vào chiếc khăn màu cam để trên bàn trang điểm.
Sáng hôm sau, chị bàng hoàng phát hiện toàn bộ số nữ trang quý gồm ba nhẫn kim cương hơn 800 triệu đồng, một đôi bông tai hạt xoàn có giá 90 triệu, cùng lắc bạc trị giá 8 triệu đồng đã “bốc hơi”.
![]() |
| Lấy lời khai Tài “nhện” |
Kiểm tra kỹ lại tài sản trong phòng, khổ chủ phát hiện mất thêm một sổ tiết kiệm 500 triệu đồng, ĐTDĐ hiệu FPT và chiếc bóp da có 6 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng.
Người làm công là chị Lê Ngọc Diễm cũng phát hiện giỏ xách của mình đã bị cắt rách, mất bộ nữ trang vàng trị giá khoảng 10 triệu đồng.
Có mặt tại hiện trường, CAP ghi nhận toàn bộ cửa nhà không có dấu vết cậy phá. Trong nhà có bảy người làm công nên nghi vấn được tập trung vào số người có mặt trong gia đình vào đêm xảy ra sự cố mất trộm...
Gần đây trên địa bàn quận 6 xảy ra nhiều vụ mất trộm ở các khu dân cư, hơn nữa số tài sản bị mất trộm trong vụ án này có giá trị lớn nên ban chỉ huy CAQ6 chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH quyết tâm phá án.
Người được lãnh
đạo tín nhiệm “chọn mặt gởi vàng” là điều tra viên (ĐTV) giỏi nghề Nguyễn Tấn
Phương. Sau khi khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai bị hại và những người liên
quan, ĐTV đã loại trừ nghi vấn ban đầu.
Chuyển hướng điều tra, ĐTV nắm được thông tin có giá trị: sau ngày gia đình chị
H. mất trộm, có một phụ nữ lạ đi xe máy đến khu phố hỏi thăm địa chỉ nhà chị H.
để trả lại giấy tờ nhưng sau đó lặng lẽ bỏ đi. Nhờ cảnh giác cao, một quần chúng
đã ghi lại được biển số xe của chị này.
Manh mối điều tra được hé mở. Tuy nhiên, bà Nguyễn Ngọc Thêu (ngụ P4Q 6) cho biết vô tình nhặt được CMND, giấy đăng ký xe của chị H. nên tính mang đến trao cho người bị mất.
Nhưng sau khi cân nhắc thiệt hơn sợ liên lụy phiền phức nên bà đã bỏ về. Hiện số giấy tờ ấy bà vẫn đang giữ.
Đấu trí
Anh Phương tiếp tục khai thác nghiệp vụ và nhận được thông tin: gần đây Tài
“nhện” không chỉ có tiền đập đá mà còn mua được cả nhẫn kim cương.
Xác minh được biết Tài “nhện” chính là Trương Tấn Tài (SN 1990) - đối tượng “ăn bay” có tài phóng xe bạt mạng, từng lãnh án tù về tội trộm cắp tài sản, mới trở về sau 24 tháng đi “cai”.
![]() |
Tài gọi bà Thêu bằng dì ruột. Nhận định giữa bà Thêu “người
tốt” và Tài có liên kết nghi vấn, ĐTV tập trung khai thác mối quan hệ gia đình
này và nhận được nhiều thông tin quan trọng.
Lần theo dấu vết Tài “nhện”, tối 15-4, ĐTV bất ngờ có mặt tại khách sạn Hưng Ng.
(đường Nguyễn Văn Luông, P11Q6) mời đối tượng về cơ quan điều tra làm việc.
Kiểm tra tư trang của Tài, công an thu một lắc bạc và một nhẫn kim cương có giá trị nhỏ.
Tài không khai nhận hành vi trộm cắp tại nhà chị H., chỉ thừa nhận trước đó có đột nhập vào một hộ dân ở phường An Lạc, Q.Bình Tân trộm một ĐTDĐ có giá vài trăm ngàn đồng (không thể khởi tố về hành vi trộm cắp).
Từng đấu trí với không ít đối tượng nhiều tiền án, tiền sự, ĐTV nhận định Tài thuộc loại cứng đầu, cần kiên trì và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ thì hắn mới “tâm phục khẩu phục”.
Sau mấy ngày “ngậm hạt thị”, sáng
18-4, Tài đã mở miệng khai nhận quá trình phạm tội. CAQ6 đã tổ chức thực nghiệm
điều tra, xác định thủ phạm vụ trộm chính là Tài.
Tài khai, phát hiện biệt thự nhà chị H. hoành tráng, y quyết định ra tay. Tối
11-4, hắn leo hàng rào đột nhập vào nhà từ ban công cửa chính lầu một, lúc cả
gia đình gần chục người đang ngủ say.
Để tránh tiếng động, hắn đi chân không rón rén xuống tầng trệt. Phát hiện trong phòng năm cô gái làm công có treo nhiều giỏ xách, Tài bước tới vơ vét.
Sợ kéo dây khóa mở giỏ sẽ gây tiếng động, hắn bước sang phòng bếp kế bên lấy cây kéo và ôm tất cả các túi xách mang ra chỗ thoáng rộng cắt nát, móc tài sản. Sau đó hắn lên lầu một vào phòng ngủ của vợ chồng chị H.
Thấy chiếc khăn màu cam cộm lên trên bàn trang điểm, hắn bước tới mở ra xem và không khỏi choáng ngợp trước số nữ trang kim cương óng ánh.
Nhét vội vào túi quần xong, hắn tiếp tục lục giỏ đựng mỹ phẩm lấy thêm cuốn sổ tiết kiệm, cùng chiếc bóp da đựng tiền và giấy tờ. Xong việc, Tài quay trở ra bằng con đường cũ...
Con nghiện "hàng đá"
Về nhà, hắn leo lên lầu phân loại số tài sản đã vơ vét được. Do không biết chữ
nên Tài vứt bỏ cuốn sổ tiết kiệm, riêng số giấy tờ mang tên chị H. hắn định mang
bỏ sọt rác công cộng thì bà Thêu phát hiện, xin lại.
Ba mất sớm nên ba anh em Tài sống cùng với mẹ. Khoảng năm 15 tuổi Tài đã vướng
vào ma túy. Không có công ăn việc làm nên để có tiền đáp ứng nhu cầu bản thân,
hắn theo nghề trộm cướp. Không chỉ “ăn bay”, Tài còn trổ nghề “người nhện” thoắt
ẩn thoắt hiện tại các khu dân cư vào ban đêm.
Mấy năm trước, hắn đột nhập vào một hộ dân lấy được một chiếc laptop. Bị chủ nhà phát hiện truy đuổi, hắn liều lĩnh lao mình từ lầu hai xuống đường.
Khi chạm đất, hắn chỉ bị trẹo cổ tay chút đỉnh và ôm tài sản biến nhanh trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Từ đó, biệt danh Tài “nhện” ra đời.
Là dân nghiện “hàng đá”, Tài thường ứng trước, trả sau nên chẳng mấy chốc đã tiêu xài và trả nợ hết số tiền mặt trộm cắp được.
Để tiếp tục có tiền tiêu xài, hắn nhờ mẹ ruột đem bán một nhẫn vàng và một bông tai vàng 18K được 1,8 triệu đồng. Hết tiền, Tài gặp Lợi Lê Nhi (SN 1984, ngụ Q5) hỏi mượn tiền.
Cô này không đồng ý nên Tài thế chấp bốn sản phẩm gồm 2 nhẫn
kim cương (trị giá 600 triệu và 170 triệu đồng), một vỏ nhẫn (trị giá 150 triệu
đồng) và đôi bông tai hạt xoàn (có giá 90 triệu đồng) chỉ để vay... 1 triệu
đồng.
Hiện CAQ6 đã thu hồi hầu hết số tài sản chị H. bị trộm. Đã hơn 23 giờ ngày
18-4-2013, nhưng ĐTV Nguyễn Tấn Phương vẫn miệt mài lấy lời khai mở rộng vụ
án...
(Theo Công an nhân dân)

