Tiền không mua được hạnh phúc, vợ chồng bạn đừng ham kiếm tiền nhiều quá, nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân và gia đình, gần gũi yêu thương nhau nhiều hơn, tập trung chăm sóc con cái…

Bạn đọc Minh Tâm thân mến, tôi đã đọc bài tâm sự của bạn trên trang Đời sống Báo VietNamNet “Vợ chồng trẻ bất an với số tài sản 20 tỷ”, tôi có một số chia sẻ với bạn như sau:

Hoàn cảnh của bạn gần giống với gia đình tôi. Tài sản chồng tôi có khoảng 1 triệu 200 ngàn đô la, tài sản tôi đứng tên khoảng hơn chục tỷ, và hơn 3 tỷ tiền mặt trong ngân hàng. Tôi cũng muốn chồng tôi nghỉ làm, vì chúng tôi không có con chung. Chồng có 2 đứa con với người vợ trước, cả hai đứa đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, mỗi đứa đều đã có nhà riêng do chồng tôi mua cho. Toàn bộ số tiền đô kia cũng là để dành cho chúng và con cái chúng sau này.

{keywords}
Khi đã có trong tay một khoản tiền nhất định, hãy nên tận hưởng khám phá cuộc sống, đừng ham kiếm nhiều tiền quá. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi sống rất đơn giản, ăn uống bình thường, giản dị, như ăn mỳ gói, thậm chí còn thích ăn chay vì chúng tôi rất tin vào phật pháp, luật nhân quả, nên chúng tôi thường đi làm từ thiện, xây nhà, mua nhà cho anh chị em, họ hàng, cô bác ở quê, giúp đỡ các bé sơ sinh bị bỏ rơi trong các đền chùa, các khu bảo trợ và chăm sóc trẻ em.

Chúng tôi cũng không có nhu cầu đi du lịch nhiều vì mỗi lần đi chơi như thế tiêu tốn không ít tiền, tôi lại nghĩ thôi để dành tiền cho họ hàng còn có ý nghĩa hơn. Còn biết bao hoàn cảnh khó khăn đến miếng cơm không có mà ăn nói gì đến chuyện đi du lịch. Nên nhiều lần dù cũng muốn ra nước ngoài cho biết đó biết đây nhưng tôi lại gàn chồng bảo thôi, chúng tôi ở nhà cũng thấy đủ vui và hạnh phúc rồi. Chỉ cần vợ chồng yêu thương, quan tâm chăm sóc nhau thì không hạnh phúc nào bằng. Đi du lịch mà chẳng may gặp phải trộm cướp, chặt chém, rồi mọi thứ dịch vụ không được như ý mình thì đi chơi về đôi khi còn rước bực vào thân ý chứ.

Bây giờ cả hai vợ chồng tôi đều đã có tuổi, con cái thì ở xa, có chăm chỉ làm việc kiếm tiền cũng không quá cần thiết nữa. Công việc cũng chỉ là nguồn vui. Tôi cũng muốn chồng tôi nghỉ làm ở nhà để hai vợ chồng có thêm thời gian bên nhau, có thể tham gia vào các câu lạc bộ thể dục thể thao hoặc các hội từ thiện, như vậy cuộc sống cũng đủ hạnh phúc và cuộc sống cũng rất có ý nghĩa rồi.

Về chia sẻ của bạn, theo tôi nghĩ bạn nên để ít tiền mặt trong nhà, cũng nên đi du lịch vì tuổi trẻ cần những trải nghiệm và khám phá, đừng ham kiếm tiền nhiều quá, nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân và gia đình, gần gũi yêu thương nhau nhiều hơn, tập trung chăm sóc và nuôi dạy con cái. Cuộc sống thì không ai lường được chữ ngờ, vì sống nay chết mai, hãy vui vẻ, dành thời gian cho gia đình và cha mẹ nhiều hơn nữa. Chúc bạn luôn sống vui và hạnh phúc.

Độc giả Thùy An