Một tài xế taxi Thái Lan đã trả lại số vàng trang sức trị giá 450.000 USD cho một khách hàng bỏ quên trên xe 3 ngày trước đó.

Người tài xế 56 tuổi có tên Saksri Ketsrikaew cho biết đã phải mất 2 ngày lái xe vòng quanh Bangkok để tìm chủ nhân số trang sức trên vì không có địa chỉ liên lạc.

Ông đã liên lạc với một đài phát thanh cộng đồng sau khi biết một chủ tiệm vàng 60 tuổi, đã trình báo bị mất số vàng trên với cảnh sát.


Tin về số vàng bị mất đã được các báo địa phương đăng tải.


Tuy nhiên, cảnh sát đã không tin lắm người lái taxi có "trái tim vàng".


"Lý do đưa ra không thuyết phục nếu ông ta định trả lại số vàng cho chủ nhân của nó khi ông ta biết nơi họ xuống xe", cảnh sát Udom Sukprasert cho biết.


"Họ hiện đang kiểm tra và đếm số vàng".


Eakerat, chủ một tiệm vàng ở thành phố Ubon Ratchathani, đã cùng vợ tới Bangkok mua bán vàng ở phố người Hoa và sau đó lên một chiếc taxi hồi đầu tuần tới ngoại ô phía bắc Bangkok.


Sau đó, Eakerat phát hiện mình đã bỏ quên túi vàng trang sức trên xe và treo giải cho ai trả lại chúng.


Kênh truyền hình Thái Lan đã phát cảnh Eakerat thở phào trao cho người tài xế taxi số vàng trị giá 6.400 USD tiền thưởng.


Hồng Hà
(Theo Foxnews)