Trong liveshow Bài hát Yêu thích 11 tới, khán giả sẽ nhận thấy một điểm khá thú vị về sự góp mặt của một ca khúc rất đáng yêu viết về thời học trò của chàng nhạc sỹ - ca sỹ trẻ Lynk Lee với hài hát “Tạm biệt nhé”.

Cảm xúc trong trẻo về tuổi học trò


Lynk Lee tên thật là Tô Mạnh Linh. Chàng trai có vóc dáng nhỏ bé với cặp kính cận sinh ra trong gia đình không có ai theo ngành nghệ thuật, nhưng đam mê ca hát từ nhỏ nên lớn lên vẫn theo đuổi đam mê đó.

Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng những thành tích về âm nhạc của Linh lại rất đáng nể: hai lần đạt giải nhất tiếng hát sinh viên của Viện đại học Mở Hà Nội vào các năm 2009, 2010; giải nhất cuộc thi Khuấy động đam mê do VTC tổ chức…

Linh bắt đầu sáng tác từ năm 2009 với nick name Lynk Lee và có một số ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích như “Tạm biệt nhé”, “Chỉ là ảo giác”, “Mưa ngọt ngào”, “Quà tặng ngày yêu’, “How I see you” ...

Ca khúc “Tạm biệt nhé” được tung lên mạng từ tháng 5/2012 và nhanh chóng trở ca khúc gây sốt của cộng đồng “teen”. Bài hát này được sáng tác trong một hoàn cảnh khá đặc biệt.

“Vào một buổi tối, sau khi xem chương trình ca nhạc về học trò thì mình đã có rất nhiều cảm xúc và mặc dù ốm, giọng không được tốt nhưng mình vẫn thu âm bản demo và ngay sau đó mình đưa lên mạng và được rất nhiều bạn trẻ đón nhận ”, Linh tâm sự.

“Tạm biệt nhé” là cảm xúc của người học sinh sắp phải rời xa mái trường thân yêu. Những kỷ niệm về mái trường, thầy cô, lớp học, và hàng ghế đá từ lúc mới bắt đầu đi học cho đến nay đã phải chia xa. Xa một thời học sinh dấu yêu. Bài hát như một lời tạm biệt, và hứa hẹn dù xa nhau nhưng vẫn nhớ về nơi đây, nhớ bạn bè và những kỷ niệm vui buồn.

Khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường luôn để lại cho mỗi con người rất nhiều điều. Tô Mạnh Linh cũng đã từng trải qua những cảm xúc như vậy nên có lẽ vì thế mà chàng nhạc sỹ trẻ đã sáng tác rất nhanh ca khúc này. Ca từ của bài hát không hoa mỹ mà rất gần gũi. “Lang thang đi trên sân trường vắng. Nhặt cành phượng hồng còn vương nơi này. Tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút, một chút thôi…”.

Trước “Tạm biệt nhé”, đề tài về tuổi học trò đã từng được nhiều nhạc sĩ khai thác và cho ra đời rất nhiều ca khúc hay. Có thể kể đến “Phượng hồng”, “Mong ước kỷ niệm xưa” hay “Tạm biệt”…Những bài hát đó đã gây xúc động cho nhiều thế hệ học trò và đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị.

Thời gian gần đây người ta thấy những bài hát về thời học trò dường như ít hơn. Vì vậy, Mạnh Linh chia sẻ anh muốn viết nhiều hơn về chủ đề này để các bạn học sinh có thể hát trong ngày lễ hoặc đơn giản là hát trong những dịp vui với nhau và gắn chặt thêm tình cảm bạn bè.

Linh cho biết, “Qua bài hát này, mình mong những người bạn đã và đang là học sinh thì hãy nhớ mãi về quãng thời gian được ngồi trên ghế nhà trường, nhớ về một phần ký ức của tuổi thơ và đó là những kỉ niệm đẹp nhất về tuổi học trò”.


Dấu ấn liveshow BHYT 11

Trong liveshow BHYT tháng 11, Lynk Lee sẽ thể hiện ca khúc “Tạm biệt nhé” cùng với Phúc Bằng. Phúc Bằng sinh năm 1992 và hiện đang theo học tại trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Mặc dù hiện tại anh vẫn chưa có dự định phát triển theo nghiệp ca sỹ nhưng việc thể hiện khá thành công ca khúc “Tạm biệt nhé” cùng với Lynk Lee là một tín hiệu tốt dành cho Phúc Bằng.

Xung quanh việc xuất hiện của bài hát này có rất nhiều điểm thú vị liên quan đến Lynk Lee và Phúc Bằng.

Theo Lynk Lee, tuy bài hát có nội dung “Tạm biệt nhé” nhưng với mình lại có rất nhiều lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên Lynk Lee hợp tác với Phúc Bằng và với một ê-kip mới. Anh cũng lần đầu tiên viết kịch bản cho Clip của mình và bài hát đầu tiên của Lynk Lee có thứ hạng cao trên nhiều website nhạc. Đây cũng là lần đầu tiên Lynk Lee được biểu diễn trên một sân khấu lớn như CT Bài hát yêu thích.

“Tạm biệt nhé” được viết theo phong cách R&B trẻ trung, nhẹ nhàng rất phù hợp với các bạn học sinh, vì thế MV ca khúc “Tạm biệt nhé” đang “làm mưa làm gió” trong cộng đồng teen, đặc biệt là với những teen cuối cấp. Lynk Lee cũng cho biết thời gian tới bên cạnh những bài hát về tuổi học trò, anh cũng sẽ viết về tình yêu quê hương đất nước và tình yêu đôi lứa.

Việc bài hát “Tạm biệt nhé” được đứng đầu danh sách đề cử lượt nghe và vị trí thứ hai từ bình chọn của Hội đồng tuyển chọn sẽ là một áp lực không nhỏ đối với họ.

Lynk Lee cho biết: “Vì mình là người viết ra bài hát này nên mình đã hướng dẫn cho Bằng hát sao cho đúng theo ý tưởng và cảm xúc của người học sinh trong bài hát. Bằng mới tham gia hát nên ít có kinh nghiệm đứng trên sân khấu, mình cũng chưa phải có thật sự có nhiều kinh nghiệm nên phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều, nhất là khi trình diễn trên một sân khấu lớn như Bài hát yêu thích. Hy vọng mọi người sẽ thấy hài lòng với trình diễn của hai đứa mình”.

Sau 3 tháng tạm biệt khán giả Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô - HN, vào ngày 4/11 tới, Liveshow 11 sẽ trở lại, đáp ứng sự trông đợi của những khán giả yêu nhạc tại Thủ đô.

  • Anh Vũ