Các vụ tấn công tình dục trong quân đội Mỹ đã tăng 8% trong năm nay lên 5.983 vụ, trong đó có gần 2/3 nạn nhân đứng ra tố cáo nói rằng họ đã bị trả thù.

TIN BÀI KHÁC:


Tuy nhiên, tổng số quân nhân báo cáo rằng, họ phải đối mặt với các vụ tấn công tình dục giảm từ 26.000 người vào năm 2012 xuống còn 19.000 người trong năm 2014, hãng BBC đưa tin.

{keywords}

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết, cuộc trấn áp nạn tấn công tình dục trong quân đội kéo dài 3 năm cho thấy “sự tiến bộ thật sự”, nhưng đó vẫn là “một chặng đường dài phải đi”.

Được biết, các số liệu trên tới từ một cuộc điều tra do Lầu Năm Góc thực hiện.

Trong số 19.000 người nói rằng đã bị tấn công tình dục, có 10.500 người là đàn ông và 8.500 người là phụ nữ.

Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, việc gia tăng số lượng các vụ tấn công tình dục được báo cáo là tín hiệu đáng khích lệ, cho thấy nhiều người đã sẵn sàng đứng ra tố cáo tội ác.

Tuy nhiên, họ cũng thể hiện sự lo ngại khi 62% các nữ nạn nhân nói rằng, họ đã đối mặt với hậu quả nặng nề.

“Khi có ai đó thông báo về một vụ tấn công tình dục, họ cần được bảo vệ và giúp đỡ, chứ không phải bị tẩy chay hoặc trả đũa,” ông Hagel nhấn mạnh.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Kirsten Gillibrand, một nhà vận động cho các nạn nhân bị tấn công tình dục, cho biết tỷ lệ các vụ trả đũa không giảm là một thực tế đáng báo động.

Bà Gillibrand đang thúc đẩy việc cải cách hệ thống tư pháp quân đội và chuyển quyền truy tố các vụ tấn công tình dục cho một công tố viên quân sự độc lập.

Sầm Hoa