- Cả bị cáo và bị hại đều là lao động nghèo, cùng kiếm sống nhờ việc bán hàng ăn ở khu chợ nhỏ. Vì tranh giành khách, họ nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng khiến kẻ chết, người tù, gia đình tan đàn xẻ nghé.  

Ngày 21/11, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm vụ án “giết người” do bị cáo Trương Văn Trung (33 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) thực hiện.

Theo nội dung vụ án, Trương Văn Trung có vợ là Hồ Thị Ngọc Loan bán bún mắm tại chợ Bàn Cờ (quận 3, TP.HCM).

Đối diện với quán vợ chồng Trung là điểm bán hàng bún vịt của vợ chồng Tr. và Nh.. Hàng ngày, sau giờ mỗi ca trực bảo vệ Trung thường phụ giúp vợ bán hàng.

Bị cáo Trương Văn Trung sau phiên tòa


Trong quá trình kinh doanh, giữa Loan và vợ chồng anh Tr. phát sinh mâu thuẫn vì người này thường hay tìm cách gây khó dễ, tranh giành khách.

Mâu thuẫn ngày càng trầm trọng, cuối năm 2009, chị Nh. cầm dao ném Trung gây thương tích nhẹ, vụ việc đã nhiều lần được chính quyền địa phương mời cả hai lên giải quyết, cam kết không vi phạm nhưng tình hình không mấy cải thiện. Phía chị Nh. và chồng vẫn thường gây gổ, mắng nhiếc vợ Trung.

Khoảng 0h ngày 17/10/2010, trong lúc Trung đang trực bảo vệ ở nơi làm thì nghe ồn ào tại quán ăn của vợ, có người đến báo chị Loan vừa bị đánh. Khi gặp vợ, Trung hỏi lại có phải vừa bị đánh không, chị Loan trả lời “ờ” rồi khuyên chồng bỏ qua.

Tuy nhiên, ấm ức vì nhiều lần bị bắt nạt nên khoảng 1h40' sáng hôm sau, Trung mang theo một con dao trong túi bắt xe ôm đến gặp anh Tr. tại chỗ bán hàng.

Thấy Tr. đang dọn hàng liền đi từ phía sau dùng dao đâm 2 nhát trúng vào lưng và ngực dẫn đến tử vong.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Trung cúi đầu nhận tội và tha thiết xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo còn mẹ già, con còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Tuy nhiên, cũng tại tòa, chị Nh. vợ nạn nhân đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án thật nghiêm, hành vi của bị cáo đã tước đoạt mạng sống của chồng chị, hai con nhỏ của chị vĩnh viễn mất cha nên chị không chấp nhận giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét, TAND TP.HCM nhận định trong vụ án nạn nhân cũng một phần có lỗi, bị cáo có nhân thân tốt, khai báo thành khẩn nên chỉ tuyên phạt Trương Văn Trung mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Sau khi bản án được tuyên, Viện kiểm sát đã kháng nghị bản án theo hướng tăng hình phạt, đề nghị cấp phúc thẩm tuyên phạt Trương Văn Trung mức án tử hình.

Tuy nhiên, do nhận thấy sau phiên tòa, gia đình Trung tiếp tục bồi thường khắc phục một phần hậu quả, nạn nhân cũng có lỗi nên vị đại diện VKSND Tối cao giữ quyền công tố tại tòa đã rút kháng nghị tăng hình phạt nên Tòa tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo.

M. Phượng