
Chị Nguyễn Minh H, Gia Quất, Long Biên, Hà Nội chia sẻ về câu chuyện bi đát của mình.
Tôi sinh năm 1979, năm 1998 tôi kết hôn với người chồng đầu tiên và sinh được một bé trai bụ bẫm. Thế nhưng, sau 9 năm chung sống, người chồng đầu tiên ấy bộc lộ thói cờ bạc, gái gú và thường xuyên đánh đập, chửi bới vợ con, không chịu được cảnh sống đau đớn ấy, tôi quyết định ly hôn với anh và cho con về sống cùng với ông bà nội.
Ba năm sau đó, tôi quen một người đàn ông sinh năm 1973, đang làm cho một công ty cổ phần ở quận Hoàn Kiếm. Lúc quen với tôi, anh ấy đã có hai cô con gái sống với bà nội và hiện anh đang sống li thân với vợ.
![]() |
| Ảnh minh hoạ |
Qua tìm hiểu, hai chúng tôi có tình cảm và quyết định thuê nhà chung sống với nhau như vợ chồng. Anh nói với tôi rằng: Hãy sinh cho anh một thằng cu, anh sẽ cho em hạnh phúc, sẽ đưa hai mẹ con em về nhà sống cùng với bố mẹ. Thế rồi, tôi cũng có bầu và sinh cho anh một bé trai.
Từ khi sinh cháu sinh ra đến khi tròn 1 tuổi, anh ấy vẫn chăm sóc vẹn toàn cho hai mẹ con từ bữa ăn đến giấc ngủ. Thế nhưng, có ai ngờ hạnh phúc đến với tôi thật quá ngắn ngủi.
Đùng một cái, anh nói rằng sẽ quay về với vợ cùng hai cô con gái lớn với lý do để dạy bảo chúng chứ không có tình cảm gì với vợ.
Tôi rất buồn nhưng tôi nghĩ hoàn cảnh của mình đã một lần đổ vỡ, mặt khác nghĩ tới đứa con trai đầu của mình cũng thiếu thốn tình cảm vì không có bố mẹ cùng chăm sóc, tôi quyết định để anh đi với hi vọng anh sẽ có trách nhiệm với đứa con đẻ của mình.
Tuy nhiên, sau 3 năm quay về với vợ và con tôi cũng đã bước sang tuổi thứ 4, anh không quan tâm và có bất cứ trách nhiệm nào, thậm chí anh quay ngoắt, phủ nhận cháu không phải là con của mình.
Anh ta nói: Nếu muốn tôi có trách nhiệm thì cô phải đem thằng bé đi thử ADN, đúng là con tôi, tôi sẽ nuôi nó, còn không thì từ bây giờ đừng nhắn tin hay gọi điện làm phiền tôi nữa.
Về phần chị vợ, chị ta nói rằng nếu đúng là con ruột của anh thì chị sẽ mang về nuôi với điều kiện tôi phải cắt đứt quan hệ mẹ con. Ngược lại nếu đó không phải là con anh ấy, chi ta sẽ kiện tôi ra toà vì tội vu khống.
Tôi đã khóc rất nhiều, tôi không nghĩ cuộc đời mình lại gặp người đàn ông bạc bẽo như thế. Một mặt, tôi đau đớn, khổ sở, mặt khác tôi chỉ là người không công ăn, việc làm ổn định nên hiện tại tôi có thể lo cho con nhưng về lâu dài thì tôi không thể đảm bảo cho con có một tương lai vẹn tròn. Hơn hết tôi không muốn mình bị mang tiếng là cướp chồng, con tôi không mang tiếng là đứa con hoang.
Tôi có nên tiếp tục cuộc sống như thế này và nuôi con một mình mà không cần bất cứ sự quan tâm, trách nhiệm của anh ta hay không hay tôi phải kiện anh ấy ra toà vì tội chối bỏ đứa con máu mủ ruột già của mình. Mọi người hãy giúp tôi!
Độc giả Nguyễn Minh H
