
Zhou, giám đốc của một công ty truyền thông Thượng Hải, cho biết anh không cảm thấy hạnh phúc, ngay cả khi có mức thu nhập hàng năm là 45.000 USD, một căn hộ được trang trí đẹp và một chiếc xe đắt tiền.
Người đàn ông 37 tuổi này nói rằng, khối lượng công việc lớn, thời gian nghỉ ngơi ít cộng với áp lực từ tất cả các phương diện cuộc sống khiến cho anh ít vui. "Nhưng tôi chẳng thể phàn nàn. Ít nhất, chúng tôi cũng còn tốt hơn những lao động nhập cư".
Theo Sách Trắng về Hạnh phúc của Các gia đình Trung lưu do Manulife-Sinochem công bố đầu năm nay, các gia đình trung lưu ở Thượng Hải ít hạnh phúc nhất. Tài liệu này dựa trên các cuộc khảo sát đối với hơn 100.000 người thuộc 35 thành phố ở 10 tỉnh và thành phố tự trị.
Ngay ở các tỉnh hạnh phúc nhất như Giang Tô, Tứ Xuyên và Phúc Kiến cũng có tới hơn một nửa các gia đình trung lưu nói họ "không hài lòng".
Tuy nhiên, Tang Jun, Tổng thư ký Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Xã hội thuộc Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc, nhận xét rằng chính phủ nên tiếp tục nỗ lực để đưa 1/3 dân số vào tầng lớp thượng lưu trong kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (2011-2015). Tầng lớp thượng lưu nên trở thành trụ cột và gánh vác trách nhiệm cho xã hội, ông Tang Jun nhấn mạnh.
Khoảng 23/% người Trung Quốc hiện nay thuộc tầng lớp trung lưu và con số này có thể tăng lên 40% vào năm 2020, theo nhà nghiên cứu Lu Xueyi thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Tuy nhiên, Jessica Hu (không phải tên thật), một nhà quản lý 33 tuổi của một công ty tân dược Thượng Hải, cho rằng các gia đình trung lưu thường "quá yếu để hỗ trợ chính bản thân họ".
Hu cho biết cô cảm thấy bị quá sức. "Tôi phải làm việc rất vất vả, bởi vì tôi không thể mất việc được", cô nói. "Tôi cần tiền để thanh toán tiền nhà, cho con đi học trường tốt và hỗ trợ cho chính bản thân mình khi về hưu".
Hu cho biết, hầu hết các khoản tiết kiệm trong gia đình cô đều để dành cho việc học tập của con trai.
Gia đình cô cũng cảm thấy áp lực từ việc giá cả nhiều hàng hóa và dịch vụ tăng vọt. "Điều duy nhất không tăng là thu nhập của gia đình tôi", Hu nói. "Và chúng tôi còn phải trả thuế cao cho gần như mọi thứ, thậm chí cả những chiếc bánh sinh nhật".
Thanh Hảo (Theo China Daily)