- Chiều 30/12, cả thị trấn Dầu Tiếng như nhuộm màu tang tóc trước cái chết của 7 em học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (TT. Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương). Không chỉ gia đình đau đớn, nhiều người đã đến chia buồn với gia đình học sinh tử nạn…

Hình ảnh do VietNamNet ghi nhận:

{keywords}
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi có 7 em học sinh tử nạn khi tắm biển.

{keywords}

Nhiều học sinh đến thắp nhang chào vĩnh biệt người bạn của mình.


{keywords}

Chị Nguyễn Thị Thu Phượng, mẹ của em Nguyễn Hoàng Long, nạn nhân được tìm thấy đầu tiên luôn gào khóc đòi con. Chứng kiến cảnh tượng này nhiều người không thể cầm được nước mắt.

{keywords}

Sau khi khóc gọi tên con, chị Phượng không còn sức nên phải nằm xuống nền nhà. Sự mất mát quá lớn và bất ngờ khiến cả gia đình ngã quỵ.


{keywords}
 Em Luân, đứa con duy nhất của gia đình đã mãi mãi ra đi.

{keywords}

Anh Võ Đức Long thẫn thờ khi đứa con duy nhất của gia đình giờ không còn nữa.


{keywords}

Người thân của gia đình em Võ Tấn Tài, nạn nhân được tìm thấy cuối cùng, đang tổ chức an táng cho em.


{keywords}

Em Giang đang chờ anh Long về. (Ảnh: Dân Trí)


{keywords}

Nhiều học sinh đến chia buồn với bạn mình. (Ảnh: Zing)


 An Bình