- Dịp Trung thu, con phố Lương Nhữ Học và Nguyễn Án (quận 5, TP.HCM) tràn ngập ánh sáng, màu sắc bởi lồng đèn đủ loại. Tối tối, hàng nghìn người tấp nập kéo về nơi đây để hòa mình vào không khí náo động, mua sắm và chụp ảnh.

{keywords}

Xu thế lồng đèn năm nay trở về với loại thủ công làm bằng giấy.

{keywords}

Toàn cảnh “phố lồng đèn” Nguyễn Án, quận 5.

{keywords}

Tiểu thương đang sắp xếp các lồng đèn sao cho thật bắt mắt.

{keywords}

Hàng quán phục vụ khách tham quan, mua sắm.

{keywords}

Ông chủ người Hoa đếm tiền sau khi bán hàng.

{keywords}

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học cũng đông khách mua hàng, tham quan.

{keywords}

Người dân chen vai tham quan và mua lồng đèn.

{keywords}

Ngộ nghĩnh với loại mắt kính… “không đụng hàng”

{keywords}

Một trong những lồng đèn ấn tượng tại “phố lồng đèn” năm nay.

{keywords}

Hai chị em và chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh.

{keywords}

Chọn mua chiếc lồng đèn ưng ý nhất.

{keywords}

Cha con cùng đi dạo ở phố lồng đèn Nguyễn Án.

{keywords}

Sinh viên khoa QTKD trường ĐH Tôn Đức Thắng chụp ảnh lưu niệm gây quỹ từ thiện.

{keywords}

{keywords}

Bạn gái dễ thương tạo dáng trong cửa hàng bán lồng đèn.

Đinh Tuấn