
Nỗi kinh hoàng trên biển
Vào lúc 23 giờ ngày 28/11/2010, tại 16,15 độ vĩ bắc, 108,2 độ kinh đông, cách bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) 14 hải lý, cách cửa biển Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) 45 hải lý, tàu TTH-15146 công suất 74CV do ông Nguyễn Công Duyên (50 tuổi, trú tại thôn 6, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang) chở thêm 7 thuyền viên đang đánh bắt cá lạc đã bị một tàu chở hàng đâm vào.
Tàu của ông Duyên bị hư hỏng nặng ở buồng máy, bị thủng phần hông tàu, gãy bánh đà, nước tràn vào...
![]() |
| Thoát chết hi hữu trở về, anh Đáng (đang nằm) vẫn còn mệt mỏi và chưa hết sợ hãi. |
Ông Đào Duy Phương, chủ tịch UBND xã Vinh Thanh cho biết: “Nhận được tin báo của những người bị nạn, Chi hội nghề cá xã Vinh Thanh và Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An, chúng tôi đã huy động lực lượng và liên lạc với 20 tàu cá của xã Vinh Thanh tiến hành ứng cứu tàu bị nạn, đưa các ngư dân vào bờ an toàn”.
Trong lúc tàu vừa bị đâm, ông Duyên nhanh chóng cầm được bộ đàm rồi điện về thông báo cho Chi hội nghề cá xã Vinh Thanh, UBND xã, công an huyện Phú Vang và Biên phòng Thuận An. Nhanh chóng, 20 tàu cá của ngư dân xã Vinh Thanh đang đánh bắt cá gần đó tiến hành đến ứng cứu. Tàu TTH-90379 của một ngư dân khác đã chạy theo tàu hàng nhưng không kịp, chỉ thấy được biển số 186 Hà Ninh (Hải Phòng)
Đang nằm trên giường vì mệt, nỗi sợ hãi vẫn in rõ trên khuôn mặt anh Đáng khi thoát chết hi hữu sau hai giờ vật lộn trên biển. “Lúc khoảng 23 giờ, tui đang giăng lưới thì bị tàu hàng đâm nhào xuống biển. Vừa vật lộn bơi giữa biển trong lúc trời tối đen, tôi vừa kêu cứu và cầu mong tai qua nạn khỏi”. Đến 1 giờ 30 ngày 29/11, tỉnh dậy tui thấy mình nằm trong tàu. Các anh em cho biết, họ vừa vớt tui khi sắp kiệt sức, cách chỗ neo tàu 400m. Tui bị ngất vừa được hô hấp và may mắn thoát chết” – anh Đáng kể lại.
![]() |
| Ông Duyên và một thuyền viên ngồi thẫn thờ sau chuyến đi biển không may. |
Anh Đáng cho biết, gần 15 năm đi biển, chưa bao giờ anh gặp tai nạn và cảm thấy sợ hãi như lần này. “Nếu không may tàu bị chìm thì chắc anh em tui không trở về nhà được” – các thuyền viên Lê Đê, Đoàn Ánh, Huỳnh Hùng, Nguyễn Công Tấn... cùng cho biết.
Ông Duyên và các thuyền viên mong muốn cơ quan chức năng truy tìm chiếc tàu bị hại để bồi thường thiệt hại về người và tài sản; đồng thời xử lý nghiêm minh.
Trở về từ cõi chết, các thuyền viên khác cũng hết sức kinh hoàng và lo lắng cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào nếu các tàu khác liều lĩnh vô tình hoặc cố ý đâm vào tàu cá của ngư dân rồi bỏ trốn.
Trước đó, vào ngày 15/7, trên vùng biển Thuận An, tàu cá TTH-33501 của ngư dân xã Phú Hải đã bị một bị một tàu lạ đâm chìm làm chết một ngư dân, một người mất tích và 3 người bị thương nặng. Tàu gây nạn đã bỏ trốn và đến nay cơ quan chức năng chưa tìm ra.
Ngư dân bị nạn trên biển Hoàng Sa
Lúc 15 giờ chiều 29/11, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Nam) Trần Ngọc Nguyên cho biết, tàu đánh bắt mang số hiệu QNG 96020 TS, do ông Phùng Thoại (xã An Hải, Lý Sơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng đang gặp nguy cấp trên quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền khoảng 300 hải lý. Hiện chính quyền huyện đảo Lý Sơn đang báo cáo khẩn cấp với tỉnh Quảng Ngãi và cơ quan chức năng tìm biện pháp để cứu nạn, cứu hộ con tàu cùng 14 ngư dân.

Tàu của ngư dân Lý Sơn
Ông Nguyên cho biết, vào sáng hôm nay, UBND huyện đã
nhận được thông tin báo về qua hệ thống ICOM trực canh trên bờ cho biết thông
tin cấp báo từ Hoàng Sa, tàu của ông Thoại khi đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa
đã bị hỏng máy, nước tràn vào khoang. Các ngư dân trên tàu đã dùng mọi biện pháp
để cứu tàu. Nhưng sóng to gió lớn tàu bị trôi dạt từ ngày 26/11 và va vào ngầm
san hô nên bị phá nước vào rạng sáng hôm nay.
Sáng 29/11, huyện Lý Sơn đã điều tàu cá của ông Bùi Giống và Dương Quang Sơn chở theo thợ máy ra ứng cứu 14 ngư dân trên tàu cá của ông Phùng Thoại. Theo ông Trần Ngọc Nguyên, nếu thợ khắc phục ngay thì tốt, còn nếu không khắc phục được, hai tàu cá của ông Giống và ông Sơn sẽ lai dắt tàu ông Thoại trở về đảo Lý Sơn.
Tuy nhiên thời tiết trên biển hiện rất xấu, nếu hai tàu này tiếp cận được tàu bị nạn phải mất hơn 2 ngày 1 đêm. Hiện thông tin qua ICOM giữa tàu bị nạn và đất liền vẫn được kết nối.
Được biết, trước đó, vào tháng 2/2010, tàu ông Thoại bị tàu lạ đâm chìm, hơn 10 ngư dân được một tàu đánh bắt tại Bình Châu cứu sống đưa vào đất liền. Trở về, ông Thoại vay mượn và đóng mới con tàu này tiếp tục ra bám biển Hoàng Sa.
Vũ Trung - Tĩnh Gia

