
Mang theo có thể là một khẩu súng trường hoặc súng săn, hung thủ bắn chết một
người cha và con trai là chủ sử dụng lao động của hắn ở thị trấn Olot, đông bắc
Tây Ban Nha. Sau đó, hắn lái xe tới một ngân hàng và bắn chết hai nhân viên gồm
một nam và một nữ.
Kẻ
nổ súng đã đầu hàng ngay sau đó. Vụ việc được cho là thuộc loại tồi tệ nhất ở
Tây Ban Nha trong ít nhất 2 thập niên qua.
"Vào lúc khoảng 9h sáng, các sĩ quan cảnh sát Catalan được thông báo về cái chết của hai người ở một cơ sở", cảnh sát Catalan cho biết trong một thông báo. "Khoảng nửa giờ sau, họ nhận được thông tin rằng một người đàn ông có cùng mô tả diện mạo đã tiến vào một ngân hàng và bắn chết hai nhân viên".
Ngay sau đó, "kẻ tình nghi chịu trách nhiệm trước cái chết của 4 người đã
bị cảnh sát địa phương bắt giữ".
Cảnh sát xác định hung thủ là "Pedro P.P", 57 tuổi, người Tây Ban Nha. Các nhà chức trách đang điều tra động cơ của hắn song một số thông tin cho biết người đàn ông này mang tâm trạng phẫn uất vì các vấn đề tài chính và bị sa thải mới đây.
Hãng tin Europa Press dẫn lời một nhân chứng kể lại rằng hung thủ là một người thích đi săn, thường dạo quanh thị trấn 35.000 cư dân này vào buổi tối, ăn mặc giống một cảnh sát trưởng, đeo băng giả và mang theo một khẩu súng giả.
Hai nạn nhân đầu tiên của Pedro P.P là một nam giới 62 tuổi và con trai 35 tuổi. Họ đang ăn sáng trong một quán bar có tên La Cuina de l'Anna thì hắn bước vào và bắn chết mỗi người bằng một phát đạn.
"Vào lúc khoảng 9h sáng, các sĩ quan cảnh sát Catalan được thông báo về cái chết của hai người ở một cơ sở", cảnh sát Catalan cho biết trong một thông báo. "Khoảng nửa giờ sau, họ nhận được thông tin rằng một người đàn ông có cùng mô tả diện mạo đã tiến vào một ngân hàng và bắn chết hai nhân viên".
![]() |
|
|
Cảnh sát xác định hung thủ là "Pedro P.P", 57 tuổi, người Tây Ban Nha. Các nhà chức trách đang điều tra động cơ của hắn song một số thông tin cho biết người đàn ông này mang tâm trạng phẫn uất vì các vấn đề tài chính và bị sa thải mới đây.
Hãng tin Europa Press dẫn lời một nhân chứng kể lại rằng hung thủ là một người thích đi săn, thường dạo quanh thị trấn 35.000 cư dân này vào buổi tối, ăn mặc giống một cảnh sát trưởng, đeo băng giả và mang theo một khẩu súng giả.
Hai nạn nhân đầu tiên của Pedro P.P là một nam giới 62 tuổi và con trai 35 tuổi. Họ đang ăn sáng trong một quán bar có tên La Cuina de l'Anna thì hắn bước vào và bắn chết mỗi người bằng một phát đạn.
- Thanh Hảo (Theo Telegraph)
