Owen Thor Walker, 18 tuổi, đã được thả cho về nhà mà không hề bị kết tội sau khi thừa nhận tham gia vào 6 vụ án ảo. Cả các luật sư bào chữa lẫn công tố viên đều cho biết cảnh sát New Zealand rất quan tâm đến việc sử dụng khả năng của Walker đúng với pháp luật.

Thẩm phán Judith Potter của tòa án tối cao từng ra lệnh phạt Walker 14.526 đô la New Zealand (gần 11.000 USD) vì tham gia vào các vụ án khiến máy tính của một trường đại học Mỹ bị hư hỏng.

Walker bị cho là quân sư cho một nhóm  hacker quốc tế, những kẻ dùng chương trình của Walker để truy cập vào dữ liệu cá nhân, gửi virus đi khắp thế giới và gây ra nhiều tội ác khác, gây thiệt hại 20 triệu USD, cảnh sát cho biết.

Các nhà điều tra quốc tế đã xem khả năng lập trình của Walker “thuộc vào bậc tiên tiến nhất” mà họ từng gặp.

Phần mềm của Walker cho phép truy cập vào tên và mật khẩu người dùng, cũng như vào chi tiết thẻ tín dụng và do đó đã bị những tên tội phạm khác lợi dụng.

Cuộc điều tra, bắt đầu sau khi xảy ra một cuộc tấn công vào máy chủ của trường Đại học Pennsylvania năm 2006, liên quan đến cảnh sát New Zealand, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), và chính quyền Hà Lan.

Theo cảnh sát, Walker – có biệt danh là “Akill” – chỉ nhận được chưa đến 40.000 USD khi tham gia vào các vụ tội phạm.

Theo AFP