Tết thiếu nhi 1/6 luôn là ngày nô nức với mọi trẻ em. Nhưng với những bệnh nhi ung thư điều trị tại Bệnh viện K, đây là cái Tết thật đặc biệt.

Bệnh viện K chính thức bị phong toả từ ngày 7/5 vừa qua, bên trong là hơn 3.000 người bệnh, người nhà và nhân viên y tế. Trong số này có 20 bệnh nhi mắc ung thư, bé nhỏ nhất mới 10 tháng tuổi bị ung thư võng mạch, bé lớn nhất 14 tuổi, bị ung thư xương, 7 trẻ khác dưới 4 tuổi.

{keywords}

Bé gái Nguyễn Thị L., 10 tháng tuổi ở Nam Định bị ung thư võng mạc là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất cách ly tại Bệnh viện K

{keywords}

Năm nay, các bé ngoan ngoãn tự chơi tại giường, không có Tết thiếu nhi rộn ràng như mọi năm

25 ngày qua, các bé phải đeo khẩu trang hàng ngày, thay vì chạy nhảy, tham gia các lớp học và nhiều hoạt động vui chơi như trước kia, em chỉ có thể ngồi chơi tại giường.

Hôm nay ngày 1/6 cũng không có văn nghệ rộn ràng, không liên hoan cùng nhau. Các bé được nhân viên y tế của bệnh viện đến tận giường trao bánh, sữa và 2 triệu đồng tiền mặt từ các nhà hảo tâm gửi tặng. Nhiều đồ chơi, sách vở cũng được gửi tặng cho các bé trong lớp học hạnh phúc.

{keywords}

{keywords}

Những bệnh nhi còn rất nhỏ nhưng ngoan ngoãn ở lại khu cách ly suốt 25 ngày qua

Cũng trong ngày Tết thiếu nhi năm nay, hàng nghìn bạn nhỏ khác cũng vắng bố, mẹ là các nhân viên y tế đang căng sức chống dịch tại khắp các tỉnh thành. Mong các bé luôn ngoan,học giỏi để bố mẹ yên tâm công tác, cùng cả nước chiến thắng dịch Covid-19.

Thúy Hạnh

Tết thiếu nhi đặc biệt ở nơi điều trị bệnh nhân Covid-19

Tết thiếu nhi đặc biệt ở nơi điều trị bệnh nhân Covid-19

Bệnh nhi mắc Covid-19 ở Đà Nẵng được các y, bác sĩ tặng quà, đón Tết thiếu nhi trong khu điều trị.