Hàng nghìn người chạy trốn súng đạn của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và các chiến binh người Kurd YPG ở Kobane, Syria, đã tiến tới nơi tương đối an toàn của họ ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.

TIN BÀI KHÁC:

Thị trấn vùng biên Suruc của Thổ Nhĩ Kỳ bao quanh bởi những cánh đồng rộng lớn. Nhưng ngay bên kia biên giới ở Syria, những cột khói đen có, trắng có cuộn bốc lên bầu trời khi IS tăng cường bao vây và tấn công thành phố Kobane.

BBC đưa tin, trong 2 tuần qua, hàng nghìn phụ nữ đã chạy trốn khỏi IS và chọn Thổ Nhĩ Kỳ làm nơi lánh nạn, vượt qua biên giới cách nhà của họ vài cây số.


{keywords}
Ảnh: BBC
{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: SMH
Trẻ nhỏ đứng xếp hàng chờ đăng ký vào một đất nước mới lạ. Với ba lô trên lưng, các em lẽ ra đã bắt đầu một học kỳ mới, nếu như tình hình không thê thảm như hiện nay. Dường như ưu tiên của tất cả mọi người là quyết định nên mang theo những gì khi chạy nạn.
{keywords}
Ảnh: BBC

{keywords}
Ảnh: Getty

{keywords}
Ảnh: BBC

Trong khi đó, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện các cuộc không kích gần như liên tục nhằm vào IS ở Kobane. Các chiến binh người Kurd cho biết, chiến dịch này thực sự hiệu quả nhưng lẽ ra phải được tiến hành sớm hơn.

Thông tin cho biết đà tiến của IS dường như đã bị chặn lại. 

Thanh Hảo