Với những cuộc tranh luận khá gay gắt trên mạng từ trận khai mạc World Cup, bình luận viên Tạ Biên Cương rõ ràng đã lại vào tầm ngắm để công kích, chế giễu của hàng loạt các cổ động viên bóng đá. Những cuộc tranh luận dường như chưa có hồi kêt.
Vẫn có những ý kiến ủng hộ và bày tỏ sự thông cảm dành cho BLV Tạ Biên Cương, ví dụ quan điểm của bạn Trần Ngọc Đức như sau: “Người ta bình luận đúng văn phong mà chuẩn thì các người kêu nhàm chán, người ta bình luận cho đỡ nhàm chán thì các người kêu thảm họa. Xem bóng đá 2, 3 giờ sáng cực mệt, người ta thay đổi một chút thì đã sao”.
Tuy nhiên vui là một chuyện, còn đã bình luận là phải đúng và vẫn phải thể hiện tầm hiểu biết sâu rộng của mình. Đó là ý kiến chung rất đáng ngẫm của rất nhiều cổ động viên bóng đá khác phản đối kịch liệt BLV Tạ Biên Cương. “Vấn đề là sai thì phải sửa chứ không phải cứ lặp đi lặp lại. Ông Cương vẫn lên báo suốt bao mùa giải với cùng một “danh tiếng” thì ai mà chấp nhận nổi” - một thành viên mạng Facebook lấy nick là Tâm Nguyễn chỉ trích những câu bình luận không ăn nhập và nực cười của bình luận viên này.
![]() |
Một bạn khác còn chỉ trích nặng hơn về những cái dở của Tạ Biên Cương: “Bình luận khỉ khô gì. Đội nào dẫn bàn trước thì toàn bình luận đây là đội chơi chặt chẽ, chơi có kỷ luật. Khi đội kia dẫn bàn thì bình luận ngược lại 180 độ”. “Không có mấy ông Tạ Biên Cương này thì xem hay hơn” - nick Quốc Huy Domino nói thêm. Hay như nick Tai Doan Hưu thì hài hước: “Anh này phải nói là “bình loạn viên” thể thao mới đúng”.
Tệ hơn, cư dân mạng bắt đầu đặt nghi vấn VTV luôn để BLV Tạ Biên Cương bình luận mặc cho dư luận phản đối râm ran năm này qua năm khác bởi vì vấn đề “con ông cháu cha”. Nick Lê Thành Lâm viết: “Ai thích nổi Tạ Biên Cương thì mình chịu luôn!!! Với kiểu này thân thế của BLV này chắc phải rất đáng nể”.
“Toàn con ông cháu cha thì đổi thế quái nào được” - nick Trần Việt Thắng ca thán khi có người yêu cầu thẳng thắn VTV nên đổi bình luận viên khác.
“Đúng là thảm họa Tạ Biên Cương! Hay đây là chiêu trò của VTV để câu khách như những chương trình truyền hình khác. Mình thấy VTV hay có chiêu này lắm” - đến cả VTV cũng bị đặt nghi vấn, ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng, theo lời bình luận vừa rồi của nick Hiệp Đỗ Văn.
Giờ toàn bộ đội bình luận viên của VTV cũng đều đang bị soi kỹ lưỡng và sẽ bị “nổi tiếng” ngay nếu nói hớ hênh một câu. Ví dụ cư dân mạng đã sưu tập được câu bình luận đầy nhạy cảm của BLV Việt Khuê trong một thời điểm nhạy cảm như sau: “Daley Blind trong tiếng Anh có nghĩa là “không nhìn thấy” nhưng trong tình huống đó anh lại quan sát rất tốt, chuyền rất hoàn hảo”…
![]() |
![]() |
![]() |
Thậm chí hình ảnh BLV Khắc Cường chân không đi giày lên hình cũng bị lan truyền khắp nơi với những câu bình luận vui tính như “Mẹ dặn vào nhà người ta phải bỏ giầy ra mà” (nick Thiên Thần Chết), “Mới lau sàn nên đạo diện không cho đi giày lên” (nick Đinh Quang Minh), hay “World Cup mới có 3 ngày mà MC đã không còn giày để lên sóng” (nick Xuân Vinh)…
![]() |
Nặng hơn thì có bạn Xanh Biêng chỉ trích: “Rõ ràng là vi phạm nguyên tắc truyền hình, thế mà vẫn có người comment chê báo soi, cho chuyện này là vớ vẩn. Mặc vest đi tất ok thì thồi, đi chân đất áo ba lỗ quần đùi dẫn MC cũng được”.
Nick Bùi Trọng Tín thì nói: “Rõ chán từ cách nói đến cách mặc của MC VTV. Nhanh nhẩu, luộm thuộm”.
Nói chung lại thì đây là thời điểm mà đội bình luận viên hiện tại của VTV đang bị đặt nghi vấn về chất lượng nặng nề nhất từ trước đến nay. VTV đang bị so sánh một cách thất thế so với các đài khác về khoản bình luận bóng đá. Nick Trần Việt Thắng nhận định: “Những bình luận vên hàng đầu ở Việt Nam đều tập trung hết ở VTC và HTC rồi. Bình luận viên ở VTV kém hơn bình luận viên của bất kỳ đài địa phương nào ở Việt Nam. Thực sự là vậy”.




