Họ biến hóa nhiều màu sắc trong vở náo kịch Những đứa con của rồng để mang lại tiếng cười nhiều ý nghĩa cho các em nhân mùa trung thu.
Đến hẹn lại lên, sân khấu Idecaf sẽ cho ra mắt khán giả nhí vở kịch thiếu nhi mới với tên Những đứa con của rồng (tác giả: Minh Phương, đạo diễn: Vũ Minh) tại Nhà hát Bến Thành. Đây là vở diễn thứ 23 nằm trong loạt chương trình truyền thống của sân khấu Ngày xửa ngày xưa, phục vụ các em nhân dịp tết trung thu năm nay.

Câu chuyện cổ tích lần này xoay quanh chuyến phiêu lưu xuống tận thủy cung của hai anh em San Hà (Đức Thịnh) và Xã Tắc (NSƯT Mỹ Duyên).

Xuất phát từ lần cứu Nhũ mẫu Bạch Tuộc (Hữu Châu) khỏi sự bắt nạt của Hắc Vương (Đại Nghĩa) và Ghẹ Lác (NSUT Thành Lộc), San Hà và Xã Tắc đã dần khám phá ra được những bí mật bị chôn giấu dưới thủy cung và giải cứu Long Vương, hoàng hậu cùng nhiều binh tôm tướng cá.

Câu chuyện lần này đề cao đức tính nghĩa hiệp, giúp đỡ người hoạn nạn, giữ lời hứa, kính trọng người lớn tuổi…

Đặc biệt, NSƯT Thành Lộc trong vai Ghẹ Lác ranh ma, Hữu Châu trong vai Nhũ mẫu Bạch Tuộc điệu đàng và Đại Nghĩa trong vai Hắc Vương ác nhưng ngốc nghếch hứa hẹn sẽ tiếp tục “quậy tưng” sân khấu của nhà hát Bến Thành với những màn diễn vui nhộn.

Trong khi đó Nàng tiên cá của Lê Khánh sẽ đóng vai trò là nhân vật dẫn chuyện nhưng cũng không kém phần tinh tướng.

Vở diễn được đầu tư hoành tráng về cảnh trí, phục trang, hiệu ứng sân khấu, trong đó có nhiều màn đu dây của các diễn viên tạo sự bất ngờ thích thú cho các em. Tuy nhiên, để tránh nạn sao chép lậu, vở sẽ chỉ diễn trực tiếp mà không ghi hình và phát hành DVD như những vở trước.
Vở diễn sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 2-9 và diễn liên tục đến ngày 25-9 với tổng cộng 21 suất diễn.
Tin, ảnh: Trung Lê