– Nam thanh niên nghi ngáo đá xộc vào nhà dân thực hiện hàng loạt hành vi kỳ lạ. Sau nhiều giờ cố thủ, hắn bị lực lượng cơ quan chức năng khống chế.

Vụ việc xảy ra rạng sáng 17/12 và kéo dài nhiều giờ liền, tại một nhà dân trong hẻm số 254 đường Bến Vân Đồn, P.5, Q.4, TP.HCM. Hiện công an địa phương đang tạm giữ nam thanh niên cùng phương tiện là xe gắn máy hiệu Suzuki Sport để điều tra, làm rõ.

{keywords}
Hiện trường ngôi nhà mà nam thanh niên nghi ngáo đá cố thủ bên trong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 17/12 một nam thanh niên, chưa rõ lai lịch, điều khiển xe gắn máy mang BKS tỉnh Tây Ninh (số 70) lưu thông trên đường Bến Vân Đồn, Q.4, hướng về cầu Nguyễn Văn Cừ. Lúc này người thanh niên có biểu hiện ngáo đá, bị té xe, thương tích trên người...

Ngay sau đó, người này vứt xe, chạy vào con hẻm số 254 đường Bến Vân Đồn rồi xộc vào nhà của ông V ở trong hẻm. Người thanh niên cầm một con dao, luôn miệng kêu la khó hiểu “Ba mẹ ơi! Cứu con với”.

Trong nhà, tại tầng trệt có cháu trai của chủ nhà. Nam thanh niên xin ẩn nấp. Người cháu hốt hoảng la lớn, cầu cứu ông V...

{keywords}
Công an bao vây, sau nhiều giờ mới khống chế được nam thanh niên (người cởi trần) nghi ngáo đá

Khi chạy xuống, ông V tước đoạt con dao từ tay nam thanh niên rồi cùng đứa cháu chạy thoát ra khỏi nhà, truy hô kêu cứu và trình báo cơ quan chức năng. Riêng vợ ông V, là bà L, vẫn còn ở phòng ngủ tại lầu 1.

Tại ngôi nhà, nam thanh niên xuống bếp lấy chai nước mắm đổ từ trên đầu xuống. Chưa dừng lại, nam thanh niên chạy vào phòng ngủ ở lầu 1 cố thủ, dùng dây sạc ĐTDĐ để buộc cửa. May mắn là bà L đã kịp thoát sang phòng khác để ẩn nấp, rồi leo lan can thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng địa phương có mặt, phong tỏa hiện trường và thuyết phục nam thanh niên. Tuy nhiên người này liên tục la hét, dọa tự vẫn nếu ai đó đến gần.

Nam thanh niên ra yêu sách, yêu cầu lực lượng chức năng cung cấp ĐTDĐ để hắn gọi cho ai đó...

Khoảng 8h30 sáng cùng ngày, sau nhiều giờ cố thủ và mệt mỏi, nam thanh niên bước ra khỏi phòng thì bị lực lượng túc trực bên ngoài khống chế, đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Bước đầu nam thanh niên này còn lơ ngơ, có biểu hiện như người ngáo đá nên cơ quan công an chưa thể lấy được lời khai.

Anh Sinh