- Khoảng 2h sáng ngày 29/4, ông Ngô Xuân H. ngụ tổ 32B, KP3, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hoà, Đồng Nai vô cùng hoảng sợ, la lối cầu cứu hàng xóm khi phát hiện con trai mình treo cổ tử vẫn trước cửa nhà tắm.

Theo thông tin, vào thời điểm trên, ông H. tỉnh dậy đi vệ sinh thì hoảng hốt phát hiện anh Ngô Văn Chương (23 tuổi) đang trong tư thế treo cổ bằng một sợi  dây cáp.  Thấy vậy, ông H. liền tri hô cầu cứu, nhưng khi mọi người đến nơi thì anh Chương đã chết.

{keywords}
Căn nhà nơi xảy ra sự việc.

Theo lời kể của gia đình, anh Chương vừa xuất ngũ từ tháng 9/2014; hiện đang theo học lái xe. Anh Chương rất ngoan, hiền nhưng mắc chứng nghiện game hơn nửa năm nay, dù cha mẹ khuyên bảo nhiều lần vẫn không bỏ được.

Hàng ngày, bất cứ là ngày hay đêm, Chương lao vào cày game. Tối 28/4, Chương đi chơi game về thì bị cha mẹ nhắc nhở, tuy nhiên thanh niên này không có phản ứng gì; không ngờ đến gần sáng thì xảy ra chuyện đau lòng trên.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hùng Anh