Phát hiện bạn gái đi chơi với nhóm thanh niên lạ mặt, Thành cùng bạn thủ sẵn dao đi đánh người dằn mặt. Nhác thấy mục tiêu, Thành xông tới dùng dao đâm anh Thanh tử vong và một người bạn đi cùng bị đâm dẫn đến chấn thương nặng phải đi cấp cứu.

Giết người vì ghen

Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Nhựt Đỉnh (18 tuổi, ngụ xã Thới Hoà, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Đỉnh được CQĐT xác định là người đưa dao cho Hà Minh Thành (19 tuổi, ngụ ấp Hồi Lộc, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn) truy sát khiến 2 người thương vong.

Theo đó, vào tối ngày 11/10, Thành phát hiện bạn gái mình đi chơi cùng với nhóm của anh Trương Văn Hoài Thanh (21 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Mang Thít, Vĩnh Long).

Máu ghen nổi lên, Thành cùng Đỉnh mang dao đến quán nhậu trên đường Đinh Tiên Hoàng (thuộc Phường 8, TP. Vĩnh Long) nơi anh Thanh cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu để phục kích. Khi vừa thấy nhóm anh Thanh đứng lên ra khỏi quán, 2 đối tượng này liền xông đến đánh “dằn mặt”.

Bị đánh bất ngờ, anh Thanh cùng nhóm bạn chống trả quyết liệt gây nên cảnh hỗn loạn tại thời điểm đó. Trong lúc xô xát, Đỉnh đưa con dao mang theo cho Thành đâm một nhát vào cổ khiến anh Thanh gục ngã ngay tại chỗ. Lúc này, anh Trần Quốc Thắng (22 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) chạy đến giúp đỡ cũng bị Thành đâm một nhát vào vai trọng thương.

Gây án xong, 2 đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay lập tức anh Thanh, Thắng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên anh Thanh bị đâm trúng mạch máu cổ khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Về phần anh Thắng được đưa đến bệnh viện trong trạng thái mất nhiều máu, nhưng may mắn giữ được tính mạng, hiện vẫn đang tiếp tục điều trị tại BVĐK Cần Thơ.

Từ tin báo của người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cơ quan công an xác định nhóm của Thành đã gây ra cái chết cho nạn nhân nên phong tỏa truy bắt đối tượng.

Ở một diễn biến khác, sau khi gây án Thành nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Biết tin nạn nhân đã tử vong đối tượng Thành liền trốn khỏi địa phương, tuy nhiên đến sáng 12/11 nam thanh niên này đến cơ quan công an đầu thú vì biết khó thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng trinh sát.

Tại CQĐT, Thành khai nhận, biết bạn gái đi chung với nhóm của anh Thanh nên định đánh dằn mặt. Thành cũng không xác định bạn gái mình đi chung với người nào, về sau mới biết mình đã đánh lầm anh Thanh.

Về phần đối tượng Đỉnh, sau khi đưa dao cho Thành đâm chết người, nam thanh niên này vẫn ở địa phương coi như mình là người vô can. Tuy nhiên, qua công tác điều tra cộng thêm lời khai của Thành, đồng thời dựa trên các chứng cứ có liên quan, cơ quan công an xác định hành vi của Đỉnh đã đủ yếu tố cấu cấu thành tội phạm giết người nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này.

Nghi can giết người là đối tượng đòi nợ thuê

Theo lời người dân xã Xuân Hiệp, gần chục năm nay Thành được cha mẹ gửi người cô chăm sóc để đi làm ở TP.HCM. Mỗi tháng cha mẹ đều gửi tiền về cho Thành chi tiêu.

{keywords}

Ngôi nhà của đối tượng Thành ở quê hiện đang khóa cửa, không có người ở nhà

Sống xa gia đình từ nhỏ, cộng thêm tính tình ham chơi nên Thành sớm bỏ ngang việc học khi vừa lên đến cấp 2. Với bản tính của mình, Thành thường hay tụ tập bè bạn ăn chơi gây rối trật tự địa phương. Bên cạnh đó, ỷ lại vào việc cha mẹ mỗi tháng đều gửi tiền chu cấp cho mình nên Thành không chịu làm bất cứ việc gì.

Tuy vậy số tiền chu cấp của cha mẹ không đủ để Thành chi tiêu cho nhưng thú vui của mình nên Thành đôi khi cũng tìm “công việc” để có thêm thu nhập.

“Nói là công việc nhưng việc Thành làm ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Thời gian trước Thành cùng một nam thanh niên khác đến địa phương để đòi nợ thuê. Tuy nhiên do con nợ không có nhà nên cả 2 rời đi với vẻ mặt rất hung tợn”, một người dân địa phương cho biết.

Ông Tô Chí Dũng (45 tuổi, cậu ruột của đối tượng Thành) chia sẻ, sự việc xảy ra lần này một phần là do sự quản lý lỏng lẻo của gia đình. Nguyên nhân cũng vì Thành sống xa cha mẹ từ nhỏ, người cô thì tất bật với cuộc sống mưu sinh nên ít khi quan tâm đến Thành.

Từ đó, nam thanh niên này dần nhiễm những thói xấu từ bạn bè để giờ gây nên cơ sự. “Mong pháp luật suy xét cho cháu tôi có cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời”, ông Dũng nói.

Tiếp lời ông Dũng, ông Lê Văn Chính (63 tuổi, ông ngoại Thành) cho biết, thời gian gần đây Thành ít khi có mặt ở nhà. Nam thanh niên này cứ đi đi, về về khiến người thân thắc mắc. Tuy vậy mỗi khi được hỏi Thành đều chỉ ừ hữ cho qua chứ không nói rõ mình đã đi đâu, làm gì. Mỗi khi về Thành hay dắt theo Đỉnh, cả hai tỏ vẻ như rất thân thiết với nhau.

“Một phần lỗi cũng do tôi và cô bác không quan tâm nhiều đến cháu, để nó tự do giao lưu với những người bạn không tốt. Giờ gây ra hậu quả nghiêm trọng có hối hận cũng đã muộn, mong sao cháu nó cải tạo tốt để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình”, ông Chính buồn bã nói.

Về phần nạn nhân, tại địa phương, anh Thanh được tiếng là người hiền lành, hòa đồng với bà con hàng xóm. Được biết, hiện anh Thanh đang là sinh viên đại học năm cuối. Mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng cha mẹ và 4 người chị gái của nạn nhân vẫn cố gắng làm lụng lo cho anh Thanh ăn học.

“Thường ngày, Thanh hay nói đã dự tính khi ra trường sẽ làm hồ sơ xin xuất khẩu lao động sang Nhật làm việc để phụ giúp gia đình. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là hoàn thành, nhưng chính tay Thành và đồng phạm đã tước đoạt đi mạng sống của con tôi. Đồng thời tước đi bao nhiêu kỳ vọng mà gia đình đã lo cho con tôi ăn học suốt ngần ấy năm trời”, bà Trần Thị Mười Một (58 tuổi, me nạn nhân) đau khổ nói.

(Theo Pháp luật VN)