- Hai vợ chồng chèo ghe hái đót về làm chổi bán. Chiếc ghe trôi giữa đầm, người chồng lao ra kéo lại thì bị chuột rút chìm nghỉm trước mắt vợ.

Vào khoảng 15g chiều ngày 1/10, ông Trịnh Cư (50 tuổi), trú tại thôn Cao Bang, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng vợ- tên Khương chèo ghe ra đầm Cửa Lầy hái cây đót về làm chổi để bán.

Sau khi xong việc và chuẩn bị về nhà, bất ngờ chiếc ghe của ông Cư bất ngờ tuột dây neo trôi ra giữa đầm. Lập tức, ông Cư lao theo kéo ghe trở lại.  

Bơi trong dòng nước lạnh, chảy xiết, ông Cư bị chuột rút nên đã chìm nghỉm. Dù chồng gặp nạn trước mắt nhưng bà Khương không thể bơi ra cứu, đành phải chạy vào làng kêu cứu. 

Mặc dù, người dân, lực lượng của chính quyền xã Phong Hiền đã tích cực ứng cứu nhưng bất thành. Đến 16g cùng ngày, thi thể ông Cư đã được tìm thấy gần nơi gặp nạn. 

Ông Trương Diên Hùng, Chủ tịch UBND xã Phong Hiền cho biết, trước vụ chết đuối thương tâm, chính quyền xã đã đến chia buồn, thăm hỏi gia đình.

Đăng Khoa