22 tuổi nhưng anh bị nhiều người nhầm tưởng là một đứa trẻ. Cao hơn 90cm, Azad Singh đã thực hiện được mơ ước của mình là trở thành thầy giáo – và có lẽ là thầy giáo nhỏ nhất thế giới.

Singh, 22 tuổi phải đứng lên bàn để giảng bài

Singh mắc một căn bệnh hiếm gặp khi ngừng lớn lúc 5 tuổi và mắc kẹt trong thân hình của một đứa bé, mặc dù trí não vẫn phát triển bình thường.

Hiện anh đang dạy Tin học ở một ngôi trường dành cho nữ sinh ở Haryana, Ấn Độ - nơi mà các học sinh cũng cao hơn anh.

Singh thường đứng lên một chiếc bàn để với tới bảng. Cao 90cm, nặng 13kg nên Singh thường bị các em gọi là “Chotu” nghĩa là “thầy lùn”, tuy nhiên anh nói rằng anh không hề bận tâm tới điều đó. Mỗi tháng anh kiếm được 10.000 rupees (120 USD) và phải mặc những bộ quần áo của trẻ 7 tuổi.

“Tôi không cảm thấy phiền. Tôi đã đạt được những gì mình muốn. Khi có việc làm, mọi người đã đối xử khác với tôi, tôn trọng hơn” – Singh chia sẻ với The Sun.

Singh cùng các học sinh của mình


Singh mặc quần áo của trẻ 7 tuổi

Năm 18 tuổi, một người bảo vệ ở nhà ga đã khiến anh xấu hổ khi tưởng anh là một đứa trẻ. Ở trường, anh bị bạn bè trêu chọc. Mọi người thường dọa nạt rằng anh sẽ bị bắt cóc bởi một rạp xiếc, vì thế anh cũng rất sợ đi ra ngoài.

Tuy nhiên, Singh nói rằng những lời chế nhạo thời thơ ấu đã tạo nên tính cách và giúp anh được như ngày hôm nay. “Những kẻ hay bắt nạt đã làm tôi cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình”.

Cô em gái 19 tuổi của Singh cũng đang mắc chứng bệnh tương tự, nhưng bố mẹ anh không đủ tiền tiêm hoóc-môn để kích thích tăng trưởng.

Cô em út năm nay 15 tuổi hiện đang học ở trường mà Singh đang dạy, vì thế hằng ngày cô bé đưa anh trai tới trường bằng xe máy. “Tôi rất tự hào về anh trai” – cô bé nói.

Mẹ Singh – bà Parvati, 52 tuổi chia sẻ: “Cuối cùng thằng bé cũng tìm thấy niềm hạnh phúc của mình”.

  • Nguyễn Thảo (Theo Dailymail)