081202-tkhoa1.jpg

Trong căn nhà cấp 4 ở mặt đường xã Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội, khoảng 15 chiếc PC được sắp xếp tận dụng hết không gian vài chục mét vuông. Cứ đến giờ tan học, quán trò chơi trực tuyến này lại nhộn nhịp bóng dáng những em học sinh mặc đồng phục.

Các máy PC ở đây gồm cả một số có dáng vẻ cũ kỹ lẫn máy mới còn chưa có vết xước, chứng tỏ chủ nhân vẫn thường xuyên nâng cấp. Ngoài các ứng dụng Internet thông thường như Yahoo! Messenger hay Microsoft Office, mỗi máy đều có cài đặt thêm những game thông dụng như Võ lâm truyền kỳ, Cross Fire, Counter-Strike…
 
Đó là quang cảnh đập vào mắt những người đến thăm nhà thày giáo Đỗ Việt Khoa, người đã đứng ra tố cáo những sai phạm trong thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp ở tỉnh Hà Tây (cũ) hồi tháng 6/2006. 
 
Trả lời báo chí gần đây, thày Khoa khẳng định thày là người đầu tiên mở hàng Internet ở khu vực Vân Tảo, cụ thể là "từ cái thời mà Internet ADSL còn chưa xuất hiện, muốn vào mạng, người ta phải kết nối Dial-Up qua điện thoại". Là người am hiểu về máy tính, thầy tự mình vừa điều hành vừa kiêm luôn cả "chức" kỹ thuật viên của quán.

Dù quán nằm cách xa trường THPT Vân Tảo chừng 400 mét, nhưng khách hàng chủ yếu của quán vẫn là các em học sinh của trường. Tuy nhiên, người giáo viên Địa lý và Toán học 41 tuổi này luôn khẳng định: “Hầu hết các em chỉ chơi một lúc chứ không sa đà quá lâu”.

Theo nguồn tin riêng của GameK.vn, về địa điểm kinh doanh dịch vụ mạng của thày giáo Đỗ Việt Khoa, công an huyện Thường Tín từng cho biết: “Nhìn chung những sai phạm về quy cách quản lý hoặc lưu thông tin trên server thì các quán game online đều giống nhau cả. Tuy nhiên, khoảng cách từ quán của ông Khoa đến trường Vân Tảo khá xa, không vi phạm điều lệ kinh doanh Internet (Phải cách trường học 200 mét) nên công an huyện cũng không thường xuyên kiểm tra”.  
 
Thày Đỗ Việt Khoa bắt đầu được dư luận biết tới từ sau kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2006. Khi đó, thày là giám thị tại hội đồng thi Phú Xuyên A của Hà Tây (nay thuộc Hà Nội), đã đứng ra viết đơn tố cáo những sai phạm của giám thị (nhận tiền bồi dưỡng) và gian lận thi cử của thí sinh.

Hành động của người đàn ông 13 năm đứng trên bục giảng này đã làm dấy lên làn sóng “nói không với tiêu cực” trong ngành giáo dục ở thời điểm ấy. Ngày 4/7/2006, thày Khoa tham gia chương trình "Người đương thời" tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam và nhận được bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo với thành tích "dũng cảm đứng ra tố cáo tiêu cực".

Theo GameK