Nhịp phim gay cấn, cốt truyện mới lạ, tạo hình ma quỷ cực kì ám ảnh, đó là những yếu tố làm nên thương hiệu của đạo diễn được mệnh danh “tân vương dòng phim kinh dị” – James Wan. Sau Insidious, mùa hè năm nay anh từ bỏ thương hiệu Fast & Furious để tiếp tục cầm trịch cho phần tiếp theo của một trong những tựa phim từng làm nên tên tuổi của mình là The Conjuring.

Tiếp tục xoay quanh hành trình trừ tà của cặp vợ chồng Ed và Lorraine Warren (Patrick Wilson và Vera Farmiga thủ vai), song The Conjuring 2 lại có một bối cảnh tương đối khác so với phần đầu ra mắt cách đây 3 năm. Lần này, thế lực bóng tối trỗi dậy ở Anh và vợ chồng Warren phải bất đắc dĩ đến tận Enfield, London để giải cứu gia đình nhà Hodgson.

Vợ chồng nhà Warren trở lại để hóa giải một vụ án kỳ bí mới

Sự độc ác của ma quỷ dường như không có giới hạn: Ngay trong mùa Giáng sinh năm 1977, chúng bày ra những trò hù dọa đứng tim và dồn dập đến mức 5 mẹ con nhà Hodgson phải bán sống bán chết chạy khỏi nhà, đồng thời khiến những cảnh sát mẫn cán của London, vốn chẳng tin vào tâm linh, bị một phen xanh mặt.

Một linh hồn già cỗi nguy hiểm nhập vào cô bé Janet Hodgson tội nghiệp, tự xưng mình là “Ông già lưng gù” và liên tiếp có những màn đòi nhà rùng rợn. Nhiều bí mật đen tối được tiết lộ xuyên suốt phim, dẫn đến một cái kết mà không ai có thể ngờ.

Bill Wilkins, “ông già” trong phim là một nhân vật hoàn toàn có thực ngoài đời

Điểm thú vị của The Conjuring 2 là song song với hồn ma ở London, còn tồn tại một ác quỷ kinh dị không thua kém, bám đuổi Lorraine và Ed dai dẳng. Với tạo hình u ám, hai hốc mắt sâu hoắm, bàn tay xám xịt và trang phục gợi nhớ đến series American Horror Story, Bà Sơ cổ quái xuất hiện đầy ám ảnh trong từng khung hình như một lời nguyền rủa, thách thức niềm tin và sự tỉnh táo của hai vợ chồng Warren.

Nhưng để The Conjuring 2 thoát khỏi cái bóng phần 1, James Wan đã mạnh tay thêm thắt nhiều nguyên liệu mới, biến 134 phút của bộ phim thành một bữa tiệc của kinh hoàng lẫn những cảm xúc chẳng kém ngôn tình là mấy.

Là một sáng tạo mới của James Wan, Bà Sơ còn khiến khán giả mất ngủ hơn cả phù thủy Bathsheba trong phần 1

Trong phần 2, James Wan tiếp tục phát huy những điểm mạnh quen thuộc đã làm nên công thức thành công. Những cảnh jump-scare xảy ra táo tợn, nỗi sợ hãi có thể ập đến ngay cả trong bối cảnh ban ngày; phim còn khai thác tối đa sự căng thẳng từ những không gian chật chội như trong chăn, trên hành lang tối, dưới gầm giường.

Khán giả mau chóng nhận ra, không chỉ hành lang tối tăm hay phòng ngủ im ắng mới tiềm tàng nguy hiểm, mà cả… phòng giặt, thậm chí việc ở nhà hàng xóm cũng không an toàn hơn là mấy. Những phân cảnh tập trung khai thác nỗi kinh hoàng từ các đồ vật đơn giản trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Và chắc chắn sau khi xem hết phim, khán giả sẽ khó lòng nhìn đèn kéo quân phát nhạc, đồ điều khiển TV hay giá vẽ mà không thấy rùng mình.

Ma quỷ trong phim James Wan luôn dạn dĩ đến đáng ghét, bất kể là ngày hay đêm đều có thể “có biến”!

Với hai nhân vật phản diện, James Wan liên tục khiến vợ chồng Warren và khán giả phải đặt câu hỏi như: Có thật đây đã là kết thúc? Thế lực nào thực sự đứng sau cơn ác mộng của mẹ con nhà Hodgson? Và quan trọng nhất, liệu vợ chồng Ed và Lorraine có chịu cảnh sinh nghề tử nghiệp? Nhằm cho khán giả hiểu sâu sắc hơn về mối liên kết vô cùng bền chặt của hai vợ chồng, bộ phim đã tiết lộ để khán giả hiểu thêm câu chuyện quá khứ của Ed là Lorraine nhau vì điều gì, và dành thêm nhiều đất để khắc họa tình yêu lớn lao của cặp đôi này.

Giữa họ không chỉ là tình nghĩa vợ chồng đã cùng “vào sinh ra tử” trong suốt bao nhiêu trận chiến với những thế lực bóng tối, mà còn là sự đồng cảm của hai tâm hồn biết rõ rằng mình vì khác biệt mà lạc loài giữa đám đông. Hơn hết, đó còn là niềm tin gần như tuyệt đối cả hai cùng chia sẻ. Chính niềm tin đã mở lối cho tình yêu của họ và cũng niềm tin đã giúp Ed và Lorraine dù phải đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, vẫn kiên trì chọn đi tiếp con đường giúp đỡ người khác, và quan trọng nhất, chọn đi cùng nhau.

Tình yêu của Lorraine và Ed trong phim không khiến khán giả bội thực mà được James Wan thể hiện khá tinh tế qua nhiều chi tiết nhỏ

Gần như tất cả đều tan chảy trước cái ôm “ổn rồi, đã có anh đây” của Ed dành cho vợ sau trận chiến đầu phim, cách Lorraine mạnh mẽ bảo vệ Ed trong cuộc thư hùng quyết định, và đặc biệt là những cảnh giai điệu da diết của bản tình ca Can’t help falling in love (Elvis Presley) kinh điển vang lên.

Đó là ánh nhìn chất chứa yêu thương dành cho người bạn đời mà Ed hướng về Lorraine khi anh cầm đàn và hát mộc mạc. Có thể nói, câu chuyện của Ed và Lorraine đã chứng minh James Wan hoàn toàn có cơ sở để tự tin lấn sân sang thể loại khác ngoài kinh dị.

Phải chăng “The Conjuring 2″ có yếu tố ngôn tình còn “đậm” hơn cả bộ phim tình cảm đang rất hot ngoài rạp – Me Before You?

Điểm trừ của phim phần lớn nằm ở mảng kịch bản rời rạc, còn lan man khi so sánh với phần đầu. Lời giải thích về động cơ của các linh hồn độc ác vẫn còn mơ hồ và chưa thuyết phục, kéo theo đó là nhiều lỗ hổng logic trong quá trình xây dựng tính cách nhân vật. Nhìn chung, đây là những yếu tố có thể châm chước được khi xem xét cả tổng thể hoàn hảo của phim.

Với những sáng tạo mới mẻ cùng phong cách dọa dẫm thông minh, lối dẫn chuyện giàu cảm xúc, The Conjuring 2 là một tựa phim kinh dị đáng xem và có chất lượng tốt. Hết phim, bạn chắc chắn sẽ mỉm cười, cảm thấy ấm lòng có sức ám ảnh đáng nể, không phải kiểu gây sợ hãi để rồi dễ bị lãng quên. Ngoài ra, phim còn là một tuyên ngôn đẹp về tình yêu: Dù bạn có khác biệt đến đâu, vẫn sẽ có người cùng tần số để tin tưởng và yêu thương bạn.

 

Kute